Chủ nhật, 15/5/2022, 19:22 (GMT+7)

Chân chạy Nhật Hoàng khóc trong vòng tay mẹ

VĐV điền kinh Trần Nhật Hoàng được mẹ an ủi sau khi không bảo vệ được HC vàng SEA Games 400 m nam chiều 15/5.

Trần Nhật Hoàng tràn đầy tự tin khi bước vào chung kết 400 m sau khi đã về nhất vòng loại vào buổi sáng.

Tuy nhiên, chân chạy sinh năm 2000 (mang bib 804) chỉ về thứ 5 với thời gian 47 giây 65. Nhưng Việt Nam cũng có huy chương ở nội dung này khi Lê Ngọc Phúc (bib 803) về nhì, sau Joshua Robert Atkins - VĐV nhập tịch của Thái Lan.

Là nhà vô địch 400 m nam SEA Games 30 ở Philippines 2019, Nhật Hoàng thất vọng khi không bảo vệ được tấm HC vàng. Ba năm trước ngoài tấm HC vàng cá nhân, Nhật Hoàng còn cùng các đồng đội vô địch 4x400 m hỗn hợp và 4x400 m tiếp sức nam.

Lê Ngọc Phúc chạy đến an ủi đồng đội. Một ngày trước đó, Hoàng và các đồng đội 4x400 m hỗn hợp cũng không bảo vệ được HC vàng, chỉ về nhì sau đội Thái Lan.

Chân chạy người Khánh Hòa được thành viên ban tổ chức dìu ra khỏi sân nhưng anh gục xuống sân một lần nữa vì thất vọng.

Mẹ Nhật Hoàng xuống sân an ủi con trai. Chàng trai 22 tuổi òa khóc trên vai mẹ sau thất bại.

Sau khi được mẹ động viên, VĐV 22 tuổi mới dần bình tĩnh trở lại. Tại SEA Games 31 lần này, anh chỉ còn một nội dung thi đấu nữa là 4x400 m tiếp sức nam - nội dung mà anh và các đồng đội từng giành HC vàng ở SEA Games 30.

Hoàng Trang
Ảnh: Đức Đồng

Đánh giá phiên bản mới