Alex - Phantivi
Phần acoustic (chữ số là thứ tự biểu diễn):
1. Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương: Chuyện tình (Anh Quân, Dương Thụ)
2. Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng: Cho em một ngày (Dương Thụ)
3. Đinh Tiến Dũng - Phương Linh: Tình đảo xa, Biển hát chiều nay (Đinh Tiến Dũng, Hồng Đăng)
4. Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh: Đường xa ướt mưa (Đức Huy)
5. Trấn Thành - Đoan Trang: Ngẫu hứng sông Hồng, Ôi quê tôi (Trần Tiến, Lê Minh Sơn)
Phần nhạc kịch (chữ số là thứ tự biểu diễn):
6. Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương: Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber)
7. Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng: Tôi muốn quên đi, Chưa để nỗi đau (Nguyễn Đức Trung)
8. Đinh Tiến Dũng - Phương Linh: Can You Feel The Love Tonight (Elton John)
9. Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh: All I Ask Is You (Andrew Lloyd Webber)
10. Trấn Thành - Đoan Trang: Les Oiseaux Au’on met en cage – Bell (Riccardo Cocciante)
Hai bài thi để lại dấu ấn sâu đậm trong tôi là bài số một và số bảy.
Bài số một là màn trình diễn đoạt được số điểm thấp nhất của đêm, góp phần "ủn" Phạm Văn Mách và Văn Mai Hương bật khỏi cuộc chơi sớm hơn dự định. Với thành tích đẩy thí sinh lên vỏ chuối vào những thời điểm quan trọng, lần trước là ở Vietnam Idol 2010 cùng Bùi Nguyễn Trung Quân, lần này là đêm thứ 6 Cặp đôi hoàn hảo, ca khúc Chuyện tình hình như đang mang một cái dớp xấu xí trong thi cử.
Thất bại này có lẽ cũng là một chậu nước lạnh tạt vào Phạm Văn Mách khi chỉ 5 tuần trước, thiên hạ còn tung hô "Xưa kia 'Cặp đôi hoàn hảo' có một chàng trai đáng yêu gọi tên, Á li ba bà. Anh ta lực sĩ nhưng lại hát hay khắp nơi đều thương, Á lì ba bà". Nói một cách thẳng thắn, Phạm Văn Mách chỉ như một trò giải trí ngộ nghĩnh mà công chúng quay như quay dế trên tay và thời điểm anh bắt đầu ảo tưởng vì thứ hào quang tạm bợ mà giám khảo dễ dãi phủ quanh đầu mình thì công chúng, không hề ác ý, đã bước sang vế sau của thói "cả thèm chóng chán". Việc anh để mất huy chương vàng ở giải thể hình thế giới là cú hích khiến sự chóng chán ấy xảy đến nhanh hơn.
Thiết kế của bài số 7 cốt lấy điểm trước khán giả nhưng vô duyên, rườm rà và thử thách khắc nghiệt lòng kiên nhẫn cũng là vị tha, những thứ tôi không sở hữu nhiều nên tôi mà là giám khảo thì sẽ "ném" thẳng vào bài thi của họ một "con ngỗng quay" bự tổ chảng nhân dịp lễ Tạ ơn. Tuần thứ ba liên tiếp, cái đôi nhức óc đinh tai và phô trương này vẫn giành được voucher mười mấy triệu cho Cặp đôi được yêu thích nhất. Đồng tiền đi sau hóa ra cũng là đồng tiền khôn, còn biết nghiền ngẫm đạo lý cười mình hôm trước hôm sau mình cười nữa.
Tính cho đến bây giờ, kinh nghiệm thưởng thức acoustic của tôi chỉ giới hạn ở Because I’m Stupid mà Kim Hyun Joong hát trên nền guitar gỗ bập bùng, nhạc kịch thì là Think of Me do Emmy Rossum biểu diễn trong tà váy tinh khôi giữa sân khấu rực sáng trống trải. Nói chung, thực đơn của đêm thứ 6 tương đối khó tiêu và bất lực trong việc chạm đến trái tim lá khoai của tôi nên tôi sẽ chuyển sang gặm các món phụ gia trang trí vậy. Đó là món giám khảo.
Trong khi các thí sinh bắt buộc phải biến hóa qua từng đêm thi thì các giám khảo vẫn ôm mãi một phong cách bất di bất dịch từ đầu tới giờ. Lê Minh Sơn đã thành mãn tính với việc yêu cầu nam thí sinh phải lạnh lùng, không lộ "ái - ố - hỉ - nộ" vì như thế mới... đàn ông. Bản thân anh cũng thị phạm nhưng mà "lạnh lùng" thì tùy người, nó cũng bị méo mó đi, có người lạnh lùng thì quyến rũ giống Tây Thi, có người lạnh lùng thì xấu xí đi giống Đông Thi. Kiểu lạnh lùng của Lê Minh Sơn khiến mặt anh buồn tẻ, giọng nói kém lôi cuốn và lời nhận xét luôn nhuốm vẻ nghiêm trọng như bác sĩ báo tin: "Chúng tôi đã tận tình cứu chữa, tiếc rằng...". Lê Minh Sơn chắc chắn là một người có chuyên môn cao nhưng anh thể hiện nhàm chán, không biết khéo léo phô diễn như Quốc Trung trong Vietnam Idol.
Siu Black, nghe đồn chị có mở một học viện đào tạo âm nhạc nên kiến thức tài năng chắc không phải bàn và rõ ràng là chị có một cá tính khá mạnh vì cứ "cười hông hốc" mấy năm nay bất chấp giang hồ phản cảm. Nhưng ở Cặp đôi hoàn hảo thì chị cùn nhụt hẳn. Đến đêm thứ 6, chị còn đánh mất tiếng cười vang giòn như bánh đa được nắng ấy nữa. Chị nói khá nhiều, song vô nghĩa.
Nghe thử đoạn chị bình Kim Thư phần nhạc kịch: "Khi mình hát thì đừng có căng quá, thoải mái một chút, tại vì khi mình hát í thì mặc dù là em đang muốn thể hiện một cái gì đó rất là đau buồn, rất là xót xa khi thầy phải đi nhưng mà không cần phải, tôi cảm nhận cái mặt bạn khi đó là phải hát roóc cơ nhưng mà tôi khen là bạn đã hát chính mình, bạn không có lo, cảm thấy rất là thoải mái!". Thế là thế quái nào? Vế trước đá vế sau ngã ngửa trong cùng một câu. Và chị hơi rụt rè trước Đàm Vĩnh Hưng: "Tôi không cần phải khen vì bạn là ca sĩ chuyên nghiệp rất nhiều người yêu mến". Ca sĩ thực lực mà sao phải ngại trước một đống hư danh?
Lê Hoàng là người có màu sắc rõ rệt nhất trong bộ tứ quyền lực của Cặp đôi hoàn hảo, tuy nhiên, màu gì thì còn phải cân nhắc. Trong khi Lê Minh Sơn và Siu Black đưa ra các ý kiến ít ỏi về nhạc và hát thì Lê Hoàng hay cung cấp dài dòng thông tin vỉa hè nên gần gũi với khán giả hơn và lối cho điểm khắt khe của anh thường làm thích thú công chúng vốn nuôi tâm lý "hạnh tai lạc họa".
Điều thú vị trong hàng giám khảo của đêm thứ 6 có tên là Việt Tú. May mà Việt Tú tự giới thiệu: "Tôi là chủ nhân Không gian âm nhạc và đang đạo diễn 'lai con xớt' của Hồ Ngọc Hà", chứ không thì tôi cũng chả biết anh đạo diễn cái phim gì. Trong đêm thứ 6 này, anh thi triển nhuần nhuyễn và linh hoạt hai tuyệt chiêu: "Múa gậy vườn hoang" và "Thọc gậy bánh xe". Thành thạo nhất là "Múa gậy vườn hoang".
Trong phần thi của Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng: Cho em một ngày (Dương Thụ), Việt Tú: "Xin hỏi anh Dũng, Đà Lạt với anh Vĩnh Tâm đây có phải bản phối cũ của Thanh Lam - Hồng Nhung không?" (Chắc là một trong hai nhạc công gật đầu vì Tú cười mãn nguyện).
Trong phần thi của Trấn Thành - Đoan Trang: Ngẫu hứng sông Hồng, Ôi quê tôi (Trần Tiến, Lê Minh Sơn). Lê Minh Sơn: "Tôi rất khen tư thế đánh trống của Trấn Thành…". Việt Tú: "Vẫn có điểm trừ... là tiết mục đánh trống này hồi trước Minh Anh - Minh Ánh đã dùng rồi nên em dùng lại thì nó cũng không còn lạ nữa".
Với phần thi của Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh: All I Ask Is You (Andrew Lloyd Webber). Việt Tú: "Xin hỏi Ngọc Anh là em có tham khảo bài này trên mạng không? Vì là lúc nãy anh tranh thủ 'gúc gồ' (Google) thì ở bản gốc người ta ăn mặc khác, không mặc như em".
Nhưng khi kết hợp cả hai chiêu mới gọi là lý thú! Hễ Việt Tú "múa gậy vườn hoang" mà Lê Hoàng không muốn kém cạnh cũng thò kèn ra thổi thì Việt Tú lập tức giở chiêu "gậy thọc bánh xe" làm lộ ngay bộ môi sứt mẻ của đồng nghiệp.
Phần thi của Phạm Văn Mách - Văn Mai Hương: Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber), Việt Tú: "Rồi, đây là một vở nhạc kịch, một cái 'pờ rô' lâu đời nhất trên thế giới và thành công nhất trên thế giới, đến bây giờ nó còn diễn hơn 25 năm rồi của 'An đơ ru Lai Goép bờ' - một nhà soạn nhạc thiên tài nhưng mà cuộc sống cá nhân hơi phức tạp, có ba vợ, một trong những người vợ nổi tiếng nhất của ông là 'Xa ra Bừ rai mần'. (Wiki biết chưa em? Chưa thì bổ sung vào nhé!)
- Lê Hoàng: "Vở đó rất là nổi tiếng nhưng cái vở kịch này không phải là lâu đời nhất đâu".
- Việt Tú: "Nhạc kịch! Nhạc kịch!".
- Lê Hoàng: "Ừ nhạc kịch, lâu đời nhưng không lâu nhất, mới có hai mươi mấy năm thôi".
- Việt Tú: "Thế vở nào lâu hơn?".
- Lê Hoàng: "Có nhiều lắm!".
- Việt Tú: "Nhưng mà ví dụ?"
- Phan Anh: "Xin được thông báo là hết giờ dành cho ban giám khảo ạ!".
Việt Tú (nhún vai xòe tay)
Trong phần thi của Đinh Tiến Dũng - Phương Linh: Can You Feel The Love Tonight (Elton John).
- Lê Hoàng: "Vừa rồi nghe các bạn hát, tôi cố gắng không mang Elton John ra làm chuẩn".
- Việt Tú: "Ờ, ô kê, thứ nhất là em lưu ý anh Lê Hoàng là Elton John không hát trong vở nhạc kịch. Elton John chỉ là người hát cái 'xao tơ rách' của phim Vua sư tử. Còn trong vở nhạc kịch là diễn viên khác hát, tôi từng xem vở nhạc kịch này ở ít nhất là ba nơi khác nhau London, Vegas, New York. Tôi coi cái phần biểu diễn của các bạn hôm nay là cái "pờ rô đắc sừn" (production) thứ tư tôi được xem trên thế giới". Rất là "en tơ tền ninh"! (entertaining).
Nhân thể, bữa trước bạn Phong nói vì cả hai vu sư (phù thủy) cùng trù ẻo nên chắc là Quách Ngọc Ngoan - Nguyễn Ngọc Anh sẽ có đột phá, quả là đúng! Vì họ không bị loại trong đêm nay như tiên đoán nên tôi dự mong sao đêm thứ 7 cặp bị loại là Kim Thư - Đàm Vĩnh Hưng.