Zahir Belounis, 33 tuổi, từng chơi cho El Jaish - CLB đang đứng đầu bảng xếp hạng ở giải vô địch Qatar Stars League. Hồi tháng 2 năm nay, Belounis đâm đơn kiện El Jaish do bị CLB này nợ lương trong suốt hai năm. Tuy nhiên, sau một thời gian khá dài chờ đợi, đơn kiện của Belounis vẫn chưa được giải quyết. Trong lúc bế tắc và sắp hết tiền, Belounis muốn quay trở lại Pháp nhưng không được vì hệ thống bảo trợ Kafala. (Hệ thống Kafala phổ biến ở các nước vùng Vịnh. Nó yêu cầu tất cả những người lao động nước ngoài phải có người bảo trợ địa phương. Những người lao động này không được phép rời khỏi các quốc gia nói trên nếu không được chủ lao động chấp thuận). CLB El Jaish yêu cầu Belounis phải rút đơn kiện đối với họ mới đồng ý để anh rời khỏi đất nước vùng vịnh này.
Mới đây, Belounis viết một bức thư gửi tới Zidane và Guardiola – những người từng làm Đại sứ cho chiến dịch tranh quyền đăng cai World Cup 2022 của Qatar nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Trong thư, Belounis cho biết bên cạnh anh còn có rất nhiều người khác hiện làm thuê ở Qatar cũng đang lâm vào hoàn cảnh tương tự.
"Tôi xin các ngài hãy sử dụng tầm ảnh hưởng của mình với tư cách đại sứ bóng đá để nói cho mọi người biết những gì đang xảy ra với tôi và những người đàn ông khác ở Qatar. Mọi người đang bị giam lỏng ở đây, không được trở về quê nhà của mình. Hệ thống Kafala không nên tồn tại và chúng tôi cần những người như các ngài, những người yêu thể thao và có hình ảnh tốt đẹp lên tiếng", Belounis viết.
Trong thư, cầu thủ người Pháp còn nhắc tới nỗi tủi hổ với các con khi phải bán đồ đạc để trang trải cuộc sống trong khi không có việc làm. "Hẳn là các ngài đều biết khi có con thì sẽ như thế nào. Cứ tưởng tượng những gì tôi đang làm hàng ngày trong ngôi nhà trống rỗng của mình. Tôi đã phải bán đồ đạc trong nhà đi để trang trải và khi nhìn ánh mắt của các con gái, tôi cảm thấy xấu hổ, thậm chí ghê tởm với chính bản thân mình vì để con trẻ phải chịu đựng hoàn cảnh như vậy. Tôi nói chuyện với các ngài, những người cha và cựu cầu thủ bóng đá, hãy lên tiếng và làm gì đó để giúp tôi được trở về nhà", Belounis thống thiết cầu cứu Zidane và Guardiola.
Lan Chinh