
Trận bán kết Cup quốc gia 2015 giữa Đồng Tâm - Bình Dương chiều qua 5/8 diễn ra trong cơn mưa lớn trên sân Tân An, Long An.

Đặt quyết tâm vào chung kết, hai CLB vào sân với đội hình mạnh nhất. Cầu thủ chơi lăn xả hết mình, bất chấp điều kiện thời tiết không ủng hộ.

Nhiều khán giả đội mưa chứng kiến trận bán kết được mong chờ giữa chủ nhà và đương kim vô địch V-League. Mùa giải năm nay, Đồng Tâm chơi thăng hoa với vị trí cao ở V-League và lọt vào tới bán kết Cup quốc gia.

Trên khu VIP, hai 'sếp' Võ Thành Nhiệm (Chủ tịch CLB Đồng Tâm) và Cao Văn Chóng (Giám đốc điều hành CLB Bình Dương) ngồi cạnh nhau và nói chuyện khá thân mật.

Dưới sân, cầu thủ tranh bóng không khoan nhượng. Chí Công (Đồng Tâm) tung người ngăn cản pha đi bóng của tiền đạo Abass.

Cầu thủ U23 Việt Nam Huỳnh Tấn Tài trở lại sau chấn thương đối mặt với Anh Đức.

Bóng ướt, sân trơn và sũng nước biến trận đấu thành thủy chiến.

Bình Dương tưởng chừng có trận thắng dễ khi có ngay ba bàn thắng trong hiệp một, đều do công của tiền đạo Abass - người ngồi ngoài trận thắng Cần Thơ ở V-league cuối tuần trước.

Không đạt phong độ tốt thời gian gần đây, Công Vinh vẫn được Giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung đặt niềm tin.

Thua sớm ba bàn nhưng Đồng Tâm chơi kiên cường. Đội trưởng Tài Em có hiệp hai tỏa sáng với hai bàn thắng phút 57 và bàn gỡ hòa 3-3 ở phút 85. Trước đó, cầu thủ ngoại Lima có bàn thắng rút ngắn cách biệt 2-3 phút 50.

Đồng Tâm chơi thiếu người khi trung vệ Thanh Giang nhận thẻ đỏ rời sân phút 88.

Tận dụng cơ hội, Bình Dương dồn ép và có bàn thắng ấn định chiến thắng 4-3 nghẹt thở ở phút 92 do công của Tấn Tài.

Thắng kịch tính Đồng Tâm, Bình Dương giành suất vào chung kết Cup quốc gia 2015 gặp Hà Nội T&T - đội thắng Hải Phòng ở trận bán kết còn lại.
Tính Anh