Cha Cát Phượng mất sáng 28/8, hưởng thọ 83 tuổi. Nghệ sĩ cho biết: "Cha tôi mất khi đang ngủ. Lúc qua đời gương mặt ông vẫn hồng hào, đầy đặn". Tâm nguyện của cha nghệ sĩ là được hỏa táng sau khi qua đời, sau đó con cháu bỏ chút tro cốt của ông vào bịch nhỏ, mang bên mình để ông phù hộ.
Trên trang cá nhân, Cát Phượng viết: "Cha ơi! Nợ trần cha đã trả xong, nghiệp người của cha đã hết. Cha về với ông bà thanh thản và vui vẻ nghe cha. Kiếp này cha cho con nợ cha nghe". Hình ảnh cô trong bộ đồ tang ngồi đốt vàng mã, túc trực bên lĩnh cữu của bố gây xúc động cho bạn bè, đồng nghiệp.
NSƯT Thành Lộc, diễn viên Anh Đức, Lê Dương Bảo Lâm, Huy Khánh, á hậu Trịnh Kim Chi, ca sĩ Bằng Kiều... cùng đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chia buồn, động viên Cát Phượng sớm vượt qua nỗi đau mất người thân.
Cát Phượng sinh năm 1970 ở Bạc Liêu. Năm 1980, cô theo cha lên TP HCM buôn bán, sau đó thi vào trường sân khấu và theo đuổi nghề diễn. Sinh thời, cha luôn quan tâm, dặn dò Cát Phượng trên bước đường nghệ thuật. Nghệ sĩ nhớ lại lời cha khuyên răn: "Đó là nghiệp con đã chọn, cha không cấm nhưng đừng làm mất đi phẩm giá, đừng để cha nhục". Sau này gặt hái thành công, thành danh trong làng giải trí, Cát Phượng càng thấm thía lời bố dặn dò. Cô từng đoạt giải Mai Vàng năm 2001 hạng mục "Nữ diễn viên sân khấu được yêu thích nhất", đoạt giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh Diều Vàng năm 2020...
Điều khiến nữ nghệ sĩ day dứt là chỉ lo được cho cha "đủ chứ không đầy". Cô nói: "Nếu có kiếp sau, tôi muốn trở thành người giàu có, nhiều tiền để lo cho cha được đủ đầy. Sinh thời cha đã chăm lo cho các con rất cực rồi. Khi về miền cực lạc, cha cứ ung dung, tự tại, đừng đi theo phù hộ cho con làm gì để cực phần hồn cha nữa".