Tối 5/5, Cát Phượng đăng trên trang cá nhân hình ảnh cô bị sốt phải nằm trong viện truyền nước biển và ăn cháo trắng. Kèm theo đó, nữ diễn viên viết: "Mình đang xem kịch bản, bất ngờ lạnh run cầm cập, đầu quay mòng nhưng người thì nóng như lửa. Sốt 39 độ".
Cát Phượng cho biết, sau khi truyền hai chai nước biển và về ăn cháo, uống thuốc, đi ngủ sớm thì sáng nay cô đã thấy người khỏe lại nhiều. Lý giải chuyện bị sốt, Cát Phượng tâm sự: "Chắc do thức khuya 8 đêm liên tục viết kịch bản liveshow nghệ sĩ Hoài Linh nên thiếu ngủ, tuột canxi, tắm rồi sốt luôn".
Dưới phần bình luận, nhiều người lo lắng và động viên cô giữ gìn sức khỏe. Facebook Nguyen Loc La viết: "Em ráng giữ gìn sức khỏe để mà làm việc chứ. Giờ anh em không còn được tụ hội như ngày xưa thì bà như vậy ai cũng lo lắm nha". Còn Facebook Mei Yun Di chia sẻ: "Thời tiết giờ dễ bệnh lắm cô ơi, cô làm việc hơi quá sức xíu là sức đề kháng yếu, sẽ bệnh liền à. Mong cô mau khỏi bệnh".