Người vợ họ Huang kết hôn với chồng năm 2013, sinh được một con trai và một con gái, nhưng đến năm 2019 ly hôn, Bailu Video đưa tin. Tháng Một vừa qua, họ quyết định tái hôn.
Huang cho hay năm 2019, vợ chồng cô ly hôn ở tỉnh Hà Bắc, với lý do chính là không hợp trong chuyện giao tiếp. Tòa án để cô nuôi con gái, còn chồng cũ chăm sóc con trai.
Không lâu sau, họ phát hiện cậu con trai, hiện hơn 5 tuổi, bắt đầu hành xử khác thường. Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán cậu bé mắc chứng tự kỷ.
"Ngay sau khi chúng tôi ly hôn, đại dịch Covid-19 bùng phát. Vì thế, tôi không dọn ra ngoài và vẫn sống chung một nhà", Huang nói. "Vì con trai tự kỷ, chúng tôi đã quyết định cùng nhau đối diện với những khó khăn sắp tới".
Trong khi chồng cũ phải đi bán cá để có tiền trang trải phí phục hồi chức năng cho con trai, Huang thường đưa con đến các tỉnh khác để tìm kiếm lời khuyên y tế từ chuyên gia.
"Hai năm qua thực sự khó khăn với chúng tôi. Một kịch bản phổ biến trong gia đình là tôi an ủi chồng, hoặc anh ấy an ủi lại tôi", Huang nói.
Người phụ nữ Trung Quốc cho biết cô quyết định tái hôn với chồng cũ sau tất cả những khó khăn mà họ đã cùng nhau trải qua và chứng kiến sự hy sinh, đóng góp của anh cho gia đình.
"Con trai tôi hiện 5 tuổi rưỡi. Việc điều trị phục hồi chức năng không có mấy tiến triển. Dù tình trạng của thằng bé sau này có ra sao, chúng tôi vẫn sẽ cùng nhau đối diện", Huang nói.

Vợ chồng Huang bên con trai và con gái. Ảnh: SCMP
Câu chuyện của cặp vợ chồng đã thu hút hơn 86 triệu lượt xem trên Weibo và hơn 3.000 bình luận. Hầu hết mọi người ca ngợi và cảm động trước tình yêu, sự cam kết của họ dành cho gia đình.
"Đó chính là những gì mà các ông bố, bà mẹ nên làm: Chịu trách nhiệm. Một cặp vợ chồng ly hôn khi nghĩ họ không còn phù hợp để sống chung nữa, nhưng rồi khi thảm họa ập đến với gia đình, họ lại có thể tái hợp vì con cái và để hỗ trợ nhau", một người bình luận.
"Trường hợp này là minh chứng rõ ràng cho sự thật rằng tình yêu không thể đánh bại mối quan hệ gia đình. Một người có thể không thay đổi vì vợ hoặc chồng mình nhưng họ sẽ làm bất cứ điều gì vì con cái họ", một người khác nhận xét.
"Họ đã gửi đi một thông điệp rất tích cực đến xã hội này. Tôi mong cuộc sống của họ ngày càng tốt hơn", người thứ ba viết.
Những câu chuyện tái hôn thường là chủ đề gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc. Tháng trước, một người đàn ông ở Thượng Hải tái hôn với vợ cũ sau khi cô được chẩn đoán mắc bệnh máu hiểm nghèo. Hồi tháng Một, một người đàn ông ở tỉnh Hà Nam cũng đã liên lạc với vợ cũ sau khi nghe tin cô bị tăng ure máu và đề nghị tái hôn. Anh cũng ngỏ lời muốn hiến một quả thận để cứu cô. Ban đầu, người phụ nữ từ chối vì lo rằng bệnh tình của mình sẽ là gánh nặng với anh. Nhưng sau đó, cảm động trước sự chân thành của anh, cô đã đồng ý.
Hướng Dương (Theo SCMP)