12h ngày 1/8, anh Xồng Bá Xò cùng vợ và con trai 10 ngày tuổi có mặt tại quê nhà sau hành trình hơn 1400 km từ TP HCM về Nghệ An tránh dịch. Họ đi xe máy vào đến Đà Nẵng thì được một nhóm thiện nguyện bố trí cho lên ôtô về, xe máy cũng được vận chuyển về quê. Cả gia đình đang thực hiện cách ly y tế tại địa phương.
Anh Xò cho biết sức khoẻ của vợ và con trai rất tốt, cháu bé ngoan ngoãn không quấy khóc. Vợ cũng có sữa cho con bú nên không lo lắng. Bản thân anh cũng thở phào nhẹ nhõm vì được các mạnh thường quân giúp đỡ để cả gia đình có thể về nhà an toàn.
"Từ khi được mọi người biết đến, gia đình tôi được ủng hộ 20 triệu tiền mặt, hỗ trợ cho đi ôtô về. Còn tiền trong tài khoản mọi người cũng gửi vào giúp đỡ rất nhiều nhưng tôi chưa kiểm tra được", anh Xò nói và mong muốn gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân trên cả nước đã hỗ trợ để cả gia đình có thể về nhà.
Khi được hỏi liệu có quay vào Bình Dương làm việc khi hết dịch, anh Xò lắc đầu: "Sợ chết lắm rồi không dám vào Bình Dương nữa đâu".
Anh Trần Vương, thành viên Câu lạc bộ xe bán tải TP Đà Nẵng, cho biết cũng đã nhận được điện thoại của anh Xò báo xe máy đã được đưa về đến quê.
"Lúc nhận điện thoại tôi vui lắm, vợ chồng anh Xò cũng gửi lời cảm ơn đến nhóm tình nguyện vì đã an toàn trở về đến quê nhà. Được giúp đỡ vợ chồng anh, tôi và mọi người cũng thấy nhẹ lòng, tuy nhiên đây cũng không phải là hoàn cảnh khó khăn nhất. Vẫn còn rất nhiều người khó khăn mà chúng tôi gặp trong quá trình đi tình nguyện", anh Vương bộc bạch.
Lãnh đạo UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết anh Xồng Bá Xò và vợ là Giang Y Tránh cùng con trai 10 ngày tuổi đã được bố trí một phòng riêng trong khu cách ly tập trung.
Trước đó tối 30/7, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm thông tin của vợ chồng anh Xồng Bá Xò bế theo đứa con vừa mới sinh đi xe máy vượt hơn 1.400 km từ Bình Dương về Nghệ An tránh dịch. Anh Xò kể vợ chồng anh là người dân tộc thiểu số ở vùng xã miền núi Tam Hợp, huyện Tương Dương. Hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn, hai vợ chồng phải rời quê vào Bình Dương làm công nhân cho một nhà máy sản xuất gỗ. Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, nơi anh làm không ghi nhận ca mắc nhưng dịch bệnh khiến công ty phải đóng cửa suốt 2 tháng nay. Mất việc, vợ đang bầu bí chuẩn bị sinh con, tình hình kinh tế ngày càng khó khăn, kiệt quệ.
Dự tính về quê hơn một tháng trước, nhưng vợ sắp sinh không tiện di chuyển xa, anh Xò đành nán lại, nhà có gì ăn nấy hoặc trông chờ vào phần quà của các đoàn từ thiện.
Gần một tuần trước, chị Tránh hạ sinh được bé trai nặng 2,6 kg, xuất viện sau 4 ngày. Tiền tiết kiệm cũng không còn, kinh tế ngày càng khó khăn, hai vợ chồng quyết ôm con chạy xe máy về quê - nơi cách Bình Dương hơn 1.400 km.
Trước khi lên đường, vợ chồng anh đã quấn con trong khăn ấm, vợ mặc thêm áo mưa để chắn gió cho con. Suốt chuyến hành trình dài, chiếc xe máy cũ của anh Xò nhiều lần hư hỏng khiến anh phải dừng lại sửa chữa, tốn kha khá thời gian, bị lạc đoàn.
Nguyễn Ngoan