Mình đến với nhau lệch đôi, cọc cạch, chẳng có bất cứ điểm nào tương xứng từ gia thế, tuổi tác đến địa vị, hoàn cảnh... Ngay chính bản thân em, khi buổi đầu yêu nhau cũng không thể tin là mình có thể đi với nhau suốt đoạn đường đời. Cũng chính vì thế mà ba má anh không vui, bố mẹ em thì phản đối quyết liệt đến mức đòi từ mặt. Chỉ có anh - với tình yêu chân thành, mãnh liệt đã chiếm trọn lòng tin của em, thuyết phục được ba má anh ủng hộ và được mẹ em chấp thuận sau 3 năm kiên trì, chịu nhiều thử thách, chông gai.
Chúng mình quyết định tổ chức đám cưới khi dành dụm được 20 triệu đồng. Hai nhà cách xa nhau nên phải tổ chức ở 2 nơi. Tất cả đều tự lo vì nhà anh thì nghèo, còn bố em lại kiên quyết không giúp đỡ, thậm chí còn tuyên bố không đi dự đám cưới. Từ đi chọn đồ cưới, đặt thiệp đến chọn thực đơn, mua đồ sính lễ... anh và em đều tất bật lo toan. Cũng may là còn có bạn bè giúp đỡ và ủng hộ tinh thần.
Sau khi xẻ đôi số tiền ít ỏi còn lại để đặt cọc tiệc cưới ở 2 nơi, chúng mình chỉ còn đúng một triệu đồng để đi mua nhẫn cưới. Anh và em chở nhau đi một vòng khắp các tiệm vàng trong thành phố, tìm mãi không ra cặp nhẫn nào có giá một triệu đồng trở xuống. Chúng mình quyết định ghé vào tiệm nữ trang bạc, mua đôi nhẫn có giá 150.000 đồng. Dẫu vẫn biết mọi người thường cho rằng nhẫn cưới mà là nhẫn bạc thì dễ bạc lòng, tình yêu khó bền chặt, sắt son mà sao lòng em cứ bùi ngùi hạnh phúc. Nhẫn cưới nghèo chỉ là cặp nhẫn bạc bé nhỏ nhưng em tin mình sẽ cột giữ nhau trong hạnh phúc trọn đời.

Ngày cưới đã đến mà khó khăn vẫn chưa qua. Bố em chấp thuận đến dự đám cưới nhưng tuyên bố sẽ không lên sân khấu ra mắt hai họ. Buồn tủi nuốt vào lòng, anh và em lại phải suy nghĩ làm sao cho đám cưới vẫn suôn sẻ, vui vẻ mà không có gì gượng gạo đối với tất cả mọi người. Nói khó với ba má anh để bỏ qua nghi thức ra mắt trong tiệc vu quy, mình nhờ bạn bè dàn dựng một tiết mục hát múa của các bé con.
Vậy là trước giờ đãi tiệc 30 phút, bài hát Mong ước một gia đình được tập luyện với một ca sĩ nhí và 3 bé con từ 3 đến 6 tuổi múa minh họa. Tiết mục thật là lủng củng nhưng lại tràn đầy cảm xúc, đặc biệt khi con gái nhỏ cầm micro nói rành rọt kết thúc bài hát: "Sau đây, con mời ba và mẹ bước lên sân khấu", rồi cùng anh trai chạy xuống, dẫn tay chúng mình bước lên... Rất nhiều người đã rưng rưng xúc động. Nước mắt đã rơi khi chú rể cầm micro nói lời xuất phát từ đáy lòng để cảm tạ những người đã ủng hộ tình yêu chúng mình. Không có tuyên bố lý do, không có người dẫn chương trình nhưng tiệc Vu quy hôm ấy theo lời của nhiều quan khách đã trở thành một tiệc cưới độc đáo, cảm xúc nhất mà mọi người được dự.
Ngay hôm sau là lễ rước dâu, bố em tuy đã bớt căng thẳng nhưng vẫn khăng khăng mặc thường phục vì không muốn lên sân khấu ra mắt họ nhà trai. Ấy vậy mà mọi việc đã diễn ra thật bất ngờ. Chứng kiến con gái và cháu ngoại mình được tiếp đón long trọng, yêu thương chân tình, bố đã lên sân khấu, không chỉ ra mắt mà còn phát biểu cảm ơn và sau đó là ôm ông sui đầy xúc động khi ra về.
Sau gần 10 năm kết hôn, giờ đây, chúng mình đã có thể mua cho nhau những cặp nhẫn vàng đính kim cương nếu muốn nhưng trong lòng mỗi người, đôi nhẫn bạc ngày ấy đáng giá hơn tất cả vì nó tượng trưng cho trái tim hai người dành cho nhau. Mỗi khi nhớ lại ngày tháng đó, anh và em lại rưng rưng xúc động, thân trân quý nhau vì những gì đã trao, đã nhận.
H.T
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.