"Lúc này, do một số vấn đề pháp lý bổ sung, tôi không thể đưa ra tuyên bố đầy đủ, dù vậy tôi muốn gửi lời chia buồn đến gia đình Floyd", Derek Chauvin nói tại phiên tòa chiều 25/6 trước khi bị tuyên án.
Chauvin đã bị tòa tuyên các tội danh giết người cấp độ hai (cố ý giết người nhưng không có kế hoạch), giết người cấp độ ba (gây ra cái chết của người khác bằng cách thực hiện hành động cực kỳ nguy hiểm cho họ trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh) và ngộ sát độ hai sau khi dùng gối ghì cổ George Floyd, một người da đen, trong 9 phút vào ngày 25/5/2020, dù anh này liên tục kêu 'tôi không thở được'.
Chauvin và đồng nghiệp ở sở cảnh sát thành phố Minneapolis, bang Minnesota, đã bắt giữ George Floyd, một người đàn ông da đen 46 tuổi, sau khi bị buộc tội dùng tờ tiền giả 20 USD để mua thuốc lá.
Tại phiên tòa, Thẩm phán Peter Cahill tuyên án Chauvin 22 năm 6 tháng tù giam. Thẩm phán khẳng định bản án này không dựa trên "cảm xúc hay sự thông cảm", cho biết thêm ông cũng không muốn "gửi đi bất cứ thông điệp nào".
"Nhưng đồng thời tôi muốn ghi nhận nỗi đau sâu sắc và lớn lao mà tất cả các gia đình đang phải trải qua, đặc biệt là gia đình của Floyd", Cahill nói.
Bản án của Chauvin đồng nghĩa với việc anh ta sẽ không bao giờ được phép mang súng cho đến hết phần đời còn lại.
Những người biểu tình đã tập trung ngoài cửa hàng Cup Foods, nơi Floyed thiệt mạng, để bày tỏ cảm xúc đối với kết quả phiên tòa.
Ben Crump, luật sư của gia đình Floyd, tuyên bố bản án này mang tính lịch sử và hướng tới hòa giải chủng tộc ở Mỹ.
Phiên tòa hôm qua chiếu một video được quay trước của các thành viên của gia đình Floyd, trong đó có bé Gianna, con gái 7 tuổi của anh, bày tỏ nỗi đau trước cái chết của anh và đòi Chauvin phải nhận mức án cao nhất.
"Con nhớ bố và con yêu bố", Gianna nói.
Ba đồng nghiệp cũ của Chauvin cũng có mặt ở hiện trường sẽ phải hầu tòa vào tháng 3/2022 với tội danh đồng lõa trong vụ giết người.
Hướng Dương (Theo Sun, Reuters)