Hôm 1/12, tờ Ole đăng tải một số bức ảnh chụp bên trong phòng và căn homestay Maradona ở từ lúc xuất viện sau ca mổ não cho đến lúc qua đời. Căn nhà thuê ở San Andres, ngoại ô Buenos Aires, có tầng trên gồm 4 phòng ngủ và phòng tắm riêng. Tuy nhiên vì "Cậu bé vàng" không thể lên xuống cầu thang nên được bố trí ở một phòng nhỏ tại tầng dưới.

Căn phòng Maradona ở những ngày cuối đời. Ảnh: Ole.
Căn phòng cựu danh thủ nghỉ ngơi có diện tích nhỏ ngăn với bên ngoài bằng cửa trượt. Bên trong có một chiếc giường đôi, một TV 32 inch, buồng vệ sinh di động, ghế massaghe và điều hòa. Cửa sổ kính nhưng bít kín không mở ra được. "Bạn không thể tin được rằng họ cho ông ấy ở trong một căn phòng ngay sau bếp vốn là một nơi thường xuyên ồn ào. Và phòng thì không có nhà tắm riêng. Đây không phải là cách bạn chăm sóc một người trong tình trạng như của Diego, dù là ai đi nữa. Tại sao họ không thuê một căn nhà mà có cả phòng tắm ở bên trong phòng. Maradona có đủ tiền để ở trong một nơi thoải mái như ở nhà, không đáng ở một nơi như vậy", một điều tra viên nhận xét.
Trước đó, luật sư của nữ y tá Dahiana Madrid - người có ca làm việc trong ngày Maradona qua đời - cũng nói thêm rằng huyền thoại 60 tuổi sẽ sống sót nếu ở trong một căn nhà khác. "Đó là một căn nhà có buồng vệ sinh di động nhưng không có máy rung tim, ống thông mũi, không có xe cứu thương thường trực. Việc có một chiếc xe cấp cứu đỗ ở ngoài cửa nhà Maradona phòng trường hợp cần kíp khó khăn đến thế sao", luật sư Baque đặt câu hỏi.

Cầu thang (trái) và một phòng vệ sinh trong căn nhà.

Một góc phòng bếp trong căn nhà Maradona ở những ngày cuối đời. Ảnh: Ole.
Ông Baque không ngại ngần buộc tội bác sĩ riêng của Maradona - Leopoldo Luque - và bác sĩ tâm thần Susana Cosachov. "Họ đã để ông ấy chết hay nói cách khác ông ấy sẽ sống tới hôm nay nếu được ở trong một căn nhà khác", luật sư của nữ y tá Dahiana Madrid khẳng định khi tới văn phòng công tố liên bang San Isidro để lấy lời khai. Vị luật sư này cũng được thân chủ tiết lộ rằng một tuần trước khi trút hơi thở cuối cùng Maradona bước ra khỏi giường và ngã đập đầu phía bên phải vài tường nhưng đã không được đưa tới bệnh viện chụp chiếu hay xét nghiệm để kiểm tra. Sau đó huyền thoại một thời nằm trong phòng một mình không ai ngó ngàng tới suốt ba ngày.
Luật sư Mario Baudry - người đang hẹn hò tình cũ Veronica Ojeda của Maradona - cũng cho biết, Veronica từng phàn nàn với đội ngũ chăm sóc "Cậu bé vàng" rằng căn phòng ông ở nhỏ và chật chội nhưng không được lưu tâm. Vài ngày trước khi mất, Maradona có gọi cho Veronica, khi bà mẹ một con đến thăm cô không thấy có bác sĩ nào ở đó.

Những bước đầu cuộc điều tra dấy lên nghi ngờ huyền thoại Maradona đã không được chăm sóc chu đáo sau ca phẫu thuật não. Ảnh: AP.
Hôm 1/12, nhà riêng và phòng làm việc của bác sĩ Susana Cosachov cũng bị khám xét để phục vụ việc điều tra liệu cái chết của người hùng World Cup 1986 có phải do sự tắc trách về y tế. Các điều tra viên cho biết, trước khi mất, "Cậu bé vàng" sử dụng một số loại thuốc điều trị chứng rối loạn lưỡng cực gồm chống trầm cảm và loạn thần do đội ngũ bác sĩ riêng kê đơn. Một số chuyên gia y tế cho rằng những loại thuốc này góp phần làm tăng nhịp tim, dễ dẫn tới đột quỵ.
Hoàng Trang (Theo TycSports, The Sun)