Giọng ca của Cẩm Ly tiếp tục gây bất ngờ khi thu hút hàng ngàn khán giả đến xem và lấp đầy hầu như các ghế ở nhà hát Hòa Bình. Tự tình quê hương, liveshow tiếp theo của Cẩm Ly có những nét giống và khác với liveshow 15 năm ca hát của cô trong năm 2008. Điểm khác là Cẩm Ly chỉ hát nhạc trữ tình quê hương trong liveshow lần này, nhưng giống ở việc cô bày ra rất nhiều "món" để khán giả thưởng thức, từ nhạc xưa, nhạc sến, dân ca ba miền, Hồ Quảng, cải lương đến cả diễn kịch, rồi tấu hài. Trong hầu như các tiết mục, Cẩm Ly luôn giữ được nét đằm thắm, nhẹ nhàng và sự ngọt ngào của một giọng ca trữ tình ăn khách bao lâu nay cũng như hình ảnh người phụ nữ đang hạnh phúc với cuộc sống gia đình.
Cẩm Ly luôn thu hút khán giả bởi nét đằm thắm, ngọt ngào. |
Không như một số liveshow khác với rất nhiều hoạt cảnh ở giữa sân khấu hay các hiệu ứng khói, giấy bay, phun mưa, pháo sáng... Tự tình quê hương của Cẩm Ly qua sự kết hợp của "ông xã" Minh Vy và đạo diễn tài hoa Phạm Hoàng Nam, đã tiết giảm những chi tiết rườm rà giữa sân khấu để tập trung thị giác của khán giả vào 3 màn hình đặt so le dài đến 10m ở trung tâm và phía trên sân khấu. Nhạc sĩ Minh Vy cũng tiết lộ, giá trị của bộ màn hình điện tử này lên đến 200 triệu nhưng anh rất hài lòng về hiệu quả mà nó mang lại. Hiệu ứng 3D giúp khán giả "chìm đắm" và biến đổi trạng thái theo những không gian hiện ra trên màn hình, nào là đồng bằng Nam bộ, sông nước thẳng cánh cò bay, xứ Huế đầy cánh phượng rơi, đất Bắc với cây đa, giếng nước, hồ sen...
Trong đêm diễn, khán giả rất bất ngờ và thú vị trước màn "khoe" chồng và cô con gái thứ hai một cách khéo léo của Cẩm Ly, thông qua một tình huống kịch minh họa cho ca khúc mà cô đang biểu diễn, trong đó cô đóng vai em gái của... chồng. Ngoài ra, chính sự góp mặt của một loạt các khách mời vốn là những "ngôi sao" trong dòng nhạc dân ca, trữ tình như Hương Lan, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Quang Linh... hay các "ngôi sao" của làng hài kịch Hoài Linh, Hồng Vân đã thực sự góp phần làm cho đêm diễn thêm nhiều màu sắc. Trong đó, nổi bật có phần trình diễn xuyên suốt nhiều tiết mục, đa phong cách, đa hình tượng của hai nghệ sĩ Hoài Linh và Hồng Vân. Họ cùng với Cẩm Ly trải qua các màn hát dân ca, diễn hài kịch rồi... bi kịch. Qua đó, khán giả đã có những giây phút vui nhộn với Hoài Linh hay những khoảnh khắc cảm động trước phần diễn xuất của Cẩm Ly và Hồng Vân.
Chị Tư lần đầu "khoe" chồng và con trên sân khấu. |
Bên cạnh đó, khán giả không quên được những lời chia sẻ đầy chân tình của Đàm Vĩnh Hưng sau khi trình diễn chung với Cẩm Ly 2 ca khúc Hồ Quảng Sương gió biên thùy và Tình chàng ý thiếp. Anh cho biết, nếu không vì tình thân sâu sắc với "cô em gái" Cẩm Ly anh sẽ không tham gia vì rất cực, trong 2 tiếng đồng hồ anh phải khoác lên mình bộ trang phục tuồng dày đến 7-8 lớp vải, nặng đến mấy ký. Có lẽ vì thế nên trong phần trình diễn chung với Cẩm Ly tối 2/10, giọng hát của anh yếu hơn hẳn.
Người xem cũng thích thú trước phần biểu diễn rock cuồng nhiệt, sôi động của Phương Uyên với ca khúc Ngựa ô thương nhớ lúc mở đầu, những ca khúc hơi hướng trẻ trung mà Đan Trường biểu diễn hay những giai điệu trữ tình của Quang Linh, Quốc Đại và sự sâu lắng, ngọt ngào của Hương Lan, "thần tượng trong âm nhạc" của Cẩm Ly. Tuy vậy, có thể nói, sự xuất hiện của quá nhiều khách mời một phần nào đã khiến cho chương trình của Cẩm Ly giảm dần đi tính chất "liveshow cá nhân" và vì thế khán giả chưa thực sự thỏa mãn với sự thể hiện của cô.
Màn hình 3D giúp sân khấu trở nên lộng lẫy hơn. |
Cẩm Ly và chồng, nhạc sĩ Minh Vy. |
Chị Tư mặc rất nhiều áo dài trong đêm diễn. |
Cẩm Ly và Bình Minh trong một tiết mục hài kịch. |
Vở kịch ngắn mà Cẩm Ly và Hồng Vân đã gây được xúc động cho khán giả. |
Bài và ảnh: Quân Ngọc