Ngày 11/3, TAND Hà Nội mở phiên xử bị cáo Phạm Văn Thuấn (33 tuổi ở huyện Đan Phượng) về hành vi giết người. Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Trường, cùng thôn với Thuấn.
Phiên tòa khá đông những người thân của cả bị cáo lẫn bị hại. Họ tập trung từ khá sớm trước cổng tòa. Thuấn gương mặt thuần nông, ánh mắt luôn dõi về phía đám đông để tìm người thân.
![]() |
Thuấn (áo nâu, đứng) trước vành móng ngựa. |
Trước vành móng ngựa, Thuấn khai nhận hành vi gây ra cái chết cho anh Hải. Khuya 18/6/2009, Thuấn ra quán bia ở khu Cầu Giáo, xã Đan Phượng và xảy ra xô xát với Nguyễn Hữu Hải (36 tuổi) nhưng được mọi người can ngăn nên ai về nhà nấy. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, ba ngày sau, xung đột giữa Thuấn và Hải lại xảy ra.
Khi đó Thuấn đi bộ đến quán bia, thấy Hải cùng một số người tụ tập đông. Nghi ngờ "đối thủ" kéo mọi người phục đánh, gã đã mượn xe máy phóng về nhà lấy con dao chọc tiết lợn quay lại quán bia. Thuấn giấu con dao vào gốc cây si trước cửa quán.
Trong lúc ngồi uống bia, Hải liền kể với mọi người về vụ xô xát hôm trước. Sợ Hải và Thuấn xảy ra đánh nhau nên anh Nguyễn Hữu Trường (anh trai Hải) can em đi về trước. Lúc đi ngang qua chỗ Thuấn ngồi, Hải lên giọng: "Chuyện hôm trước mày định thế nào, thích xưng hùng bá hay thích chết" khiến xảy ra xô xát.
Hải xông vào tát Thuấn khiến gã này tức tối chạy ra lấy con dao đuổi theo. Thấy vậy, anh Trường can ngăn, liền bị đâm vào ngực phải. Hải cũng bị đâm vào cánh tay. Do vết thương khá nặng, anh Trường đã tử vong. Thuấn nghe tin nạn nhân chết đã ra đầu thú.
Vừa nức nở, Thuấn vừa khai cũng bởi do ức chế, nóng giận nhất thời đã gây ra cái chết oan uổng cho người không thù oán. Bị cáo tỏ ra hối hận khi "làm khổ gia đình và chính bản thân mình".
Cùng ra trước vành móng ngựa với Thuấn, Hải cũng phải chịu xử lý về hành vi gây rối trật tự. Sau khi xem xét, HĐXX đã nhận định, hành vi của Thuấn là côn đồ, nguy hiểm nên đã tuyên phạt bị cáo tù chung thân; Hải lĩnh 12 tháng cải tạo không giam giữ.
Việt Dũng