Tôi lấy chồng được 8 năm, chị chồng ly hôn nên đưa con trai 8 tuổi về sống cùng đại gia đình. Tôi có con trai 7 tuổi, học cùng trường con chị chồng nên hai đứa coi nhau như bạn bè, thi thoảng tranh cãi, thậm chí là đánh nhau vì những chuyện nhỏ nhặt.
Tuần trước, chị chồng mua trà sữa cho con rồi giấu đi, không cho con tôi uống cùng. Con tôi thấy anh họ có trà sữa thì cũng đòi, tôi đang bận nấu ăn nên bảo con chơi đi, lát mẹ mua cho. Nhưng con tôi lại giật cốc trà sữa từ tay anh họ, hai đứa giằng co làm đổ hết ra sàn. Chị chồng thấy vậy liền trách tôi không dạy con, nói con tôi hỗn, tham lam. Tôi bực bội vì con mình bị mắng oan, liền phản bác rằng nếu chị không giấu trà sữa đi, mua cho hai đứa thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Sau sự việc, tôi cũng hối lỗi và đã mua hai cốc trà sữa cho hai đứa nhỏ rồi xin lỗi chị. Nhưng chị chồng ném thẳng cốc nước tôi mua vào thùng rác và nói sẽ không bao giờ nhìn mặt tôi. Chị cũng cấm không cho con chơi chung với con tôi nữa, khiến hai đứa trẻ buồn vì bỗng dưng bị cấm chơi với nhau. Bố mẹ chồng và chồng tôi biết chuyện nhưng không nghiêng về bên nào, chỉ bảo chúng tôi đều là người lớn nên phải tự giải quyết.
Không khí trong nhà ngày càng căng thẳng, tôi cũng không biết làm cách nào để hòa giải, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.