Ngày 29/3, đoạn video một nữ Youtuber tên Ki*mie chia sẻ các cách kiếm tiền nhờ app hẹn hò Tinder được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Thứ nhất, cô gái hẹn gặp các chàng trai đã làm quen trên app ngoài đời thực. Khi kết thúc buổi hẹn, cô sẽ xin chàng trai 200.000 đồng để đi taxi, sau đó hứa chuyển khoản trả lại. Tuy nhiên, chưa lần nào các chàng trai đòi lại tiền từ cô. Vì thế, cô cho biết thông thường sẽ kiếm được 200.000-500.000 đồng từ mỗi chàng trai. Nhờ đó, mỗi tháng cô có được vài triệu đồng để chi tiêu.
Cách thứ hai, cô gái này đặt ra quy tắc cho buổi hẹn. Nếu mỗi phút chàng trai đi muộn, anh sẽ phải nộp phạt cho cô 100.000 đồng. Có một chàng trai từng đến muộn 30 phút nên đã nộp phạt cho cô 3 triệu đồng.
Thứ ba, cô gái này nghĩ cách kiếm tiền nhờ hẹn hò dịp sau Tết. Với mỗi buổi hẹn, cô sẽ lì xì đối tượng hẹn hò 20.000 đồng, sau đó họ thường lì xì cô ít nhất 200.000 đồng hoặc nhiều nhất là một triệu đồng. Cô bật mí đây là khoản thu lớn nhất trong năm của mình. Ngoài ra, cô gái còn nhận dịch vụ tán gái hộ, tạo lý lịch giả để các chàng trai trở nên hút mắt hơn với phái đẹp.
Dưới đoạn video đạt hơn 430.000 lượt xem, nhiều bạn trẻ cho rằng Ki*mie đang tuyên truyền tư tưởng kiếm tiền độc hại, ăn bám và là "kẻ đào mỏ" đích thực.
Một câu chuyện khác cũng gây chú ý về chuyện "đào mỏ" trong tình yêu đến từ mạng xã hội Reddit, có 11,9 nghìn lượt thích. Tài khoản TrueOffMyRest kể chuyện tình yêu của mình với người vợ Annabelle. Cả hai gặp nhau khi học đại học. Lúc yêu đương, bố mẹ, chị gái từng cảnh báo anh rằng cô gái này có vẻ khá tốt nhưng không ổn, anh chọn phớt lờ lời nhắc của họ. Sau đó, Annabelle bỏ học, muốn thành bà nội trợ và để bạn trai nuôi. Bản thân tác giả sau khi tốt nghiệp có được công việc tốt với mức lương sáu con số, có xe công ty đưa rước, được đi du lịch, mua được nhà riêng. Anh nói: "Bởi vì tôi bắt đầu hẹn hò với cô ấy trước khi có tiền, nên tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy đến với tôi vì bất cứ điều gì khác".
Nhưng tới khi cưới, Annabelle lên kế hoạch cho đám cưới xa hoa, tốn kém, muốn ở trong ngôi nhà lớn nhất. Chàng trai này còn tiêu gần hết tiền thưởng của công ty vì các mong muốn của Annabelle. Đến khi có con, họ chi tiêu mạnh tay hơn vì các nhu cầu lớn của Annabelle. Khi anh chàng mất việc và tìm được việc mới ít lương hơn, họ ly hôn. Sau đó, chỉ trong vòng hai tuần từ khi đệ đơn ly hôn, Annabelle đã cặp kè người mới, là bác sĩ phẫu thuật, kiếm được lương cao. Còn bản thân tác giả cảm thấy lãng phí 10 năm cho một người phụ nữ chỉ vì tiền mà muốn đến với mình.
Từ những câu chuyện trên, nhiều người cũng băn khoăn về cách nhìn thấu "kẻ đào mỏ" trong tình yêu. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết "kẻ đào mỏ" bạn có thể tham khảo.
'Kẻ đào mỏ' là gì?
Tú Anh (Theo WebMD)