Chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác lạ và duyên dáng của Audrey Hepburn từ khi còn là thiếu nữ tới lúc đã đứng tuổi với nhiều kiểu mũ và khăn trùm đầu cùng vương miện nhỏ ấn tượng.
Xem tiếp vẻ quyến rũ của Audrey với những chiếc mũ và khăn trùm đầu cách điệu |
Ngoài việc được mệnh danh là một trong những huyền thoại điện ảnh của thế kỷ 20, Audrey Hepburn (1929-1993) còn là một biểu tượng lớn của thời trang, ghi dấu ấn bằng một phong cách riêng biệt. Shirley MacLaine, bạn diễn của Audrey trong The Children's Hour từng nói: "Khi nghĩ về Audrey, về sự quý tộc và nét khác thường của cô ấy, tôi luôn xúc động. Cô ấy có những phẩm chất hiếm có và tôi luôn thèm muốn phong cách, sở thích của Audrey. Tôi thấy mình vụng về và trở nên lôi thôi khi bên cạnh cô ấy". Dáng người của Audrey Hepburn hoàn toàn khác lạ ở Hollywood thời điểm đó khi mà mọi người thích những phụ nữ hơi đẫy đà như Marilyn Monroe, Martine Carol, Kim Novak hay Lana Turner thì Audrey đã có phong cách ngược lại. "Một vẻ duyên dáng mới lạ kiểu tomboy nhưng vẫn rất nữ tính nhờ cặp mắt to và đôi chân dài". Tờ New York Times từng nhận xét: "Chính vì Audrey Hepburn nên 50% các cô gái trẻ không còn độn vòng 1 và đi lênh khênh trên những đôi giày cao gót nữa". Sau bộ phim Breakfast at Tiffany's năm 1961, kiểu kính Ray-Ban Wayfarer to quá khổ mà Audrey Hepburn đeo đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Một số mẫu thời trang do nhà thiết kế lừng danh Givenchy tạo cho Audrey Hepburn, ví như những đường chiết thẳng, màu sắc đơn giản và kiểu áo lao động đặc biệt cũng đã được gọi là "kiểu Audrey". Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Cecil Beaton thì viết: "Trước chiến tranh, không ai mặc như Audrey Hepburn. Ngày nay, hàng triệu người bắt chước bà". Audrey Hepburn không chỉ làm thay đổi cách ăn mặc của phụ nữ, mà còn biến đổi hoàn toàn cách nhìn, cách đánh giá của phụ nữ về chính bản thân mình. Cách ăn mặc của Audrey Hepburn còn ảnh hưởng tới nhiều ngôi sao thế hệ sau như ca sĩ Maria Callas hay diễn viên Keira Knightley, thậm chí cả các nhân vật trong bộ phim hoạt hình Người đẹp ngủ trong rừng của Walt Disney năm 1959. |
Quỳnh Chi