Thứ ba, 30/4/2024, 08:00 (GMT+7)

Các con Trịnh Tú Trung lần đầu chơi công viên nước

Hải PhòngĐược bố cho đến công viên nước ở Đồ Sơn trong kỳ nghỉ lễ, hai em bé Moza và Moca đùa nghịch thích thú.

Có mặt ở Đồ Sơn đúng thời gian công viên nước ở đây khai trương, Trịnh Tú Trung cho hai công chúa nhỏ đến trải nghiệm. Vì còn nhỏ, hai bé chỉ chơi được ở sông lười và bể tạo sóng. Moca, 8 tháng tuổi, được bố và các ông bà thay nhau bế trên tay. Trong khi đó, Moca, 16 tháng tuổi, có thể tự nô đùa, đôi lúc kéo tay bố ra bể tạo sóng nhân tạo.

Moza cười khoái chí khi vùng vẫy trong bể nước. 'Moza không sợ gì hết, bị sóng đánh qua đầu cũng cười nắc nẻ', Trịnh Tú Trung khoe.

Ông bố đơn thân cho hay các con anh được bơi bể thuỷ lực dành cho em bé từ hai tháng tuổi và được bố tập cho thói quen tắm bằng vòi sen tại nhà. Nhờ vậy, các bạn dạn dĩ với nước. Ra không gian lớn như công viên nước, hai nhóc tỳ càng vùng vẫy thỏa thích.

Người trong gia đình cùng Trịnh Tú Trung đưa các con đi chơi.

Moca vui chơi trên bãi biển nhân tạo.

Nam diễn viên tiết lộ anh đưa hai em bé về Đồ Sơn đã mấy tháng. Tại đây, họ hàng của mẹ anh đông, có thể hỗ trợ anh chăm các con, trong những ngày anh bận đi công tác. Anh sẽ đưa các con về lại TP HCM khi bé lớn Moza đi học mầm non.

Cô bé Moca cười tít mắt thích thú khi được bố cho ra biển Đồ Sơn chơi, nghịch cát.

Hai chị em Moza - Moca thường xuyên được cho đi dạo, chạy chơi ngoài ngõ trước nhà. Mỗi chiều, đến giờ tan tầm, các ông bà họ hàng của bà nội sẽ tề tựu, thay phiên nhau bồng bế hai em bé.

Hai con gái cách nhau chưa đến một tuổi cho Trịnh Tú Trung trải nghiệm làm bố thú vị và cũng nhiều thử thách. Từ ngày có con, anh hạn chế mua sắm cho bản thân nhưng không tiếc tiền chi cho các con. 'Muốn mua gì, tôi cũng quy số tiền thành bao nhiêu hộp sữa, bịch bỉm cho con', bố đơn thân nói.

Bé Moza học tưới cây trong vườn rau của gia đình ở Đồ Sơn.

Moca luôn tươi cười rạng rỡ. Ước mơ của Trịnh Tú Trung là thực hiện một bộ phim về các con.

Phong Kiều

Đánh giá phiên bản mới