Tôi kết hôn với chồng hiện tại được hai năm. Anh có hai người con riêng đang học đại học, tôi cũng có con trai đã lớn. Chúng tôi đều biết về chồng, vợ cũ của nhau, có mối quan hệ không tới nỗi tệ.
Khi chúng tôi kết hôn, mọi người xung quanh đều mừng cho cả hai, đặc biệt là con tôi. Tuy nhiên, bước vào cuộc sống chung, tôi mới nếm trải nỗi khổ. Các con riêng của chồng hay đòi hỏi và ích kỷ. Chúng rất bám bố, muốn bố phải cập nhật tình hình của chúng thường xuyên trong ngày.
Đặc biệt, con gái riêng của chồng luôn vòi vĩnh tiền, coi bản thân mình là "cái rốn vũ trụ", muốn người khác làm mọi thứ cho mình và không bao giờ biết báo đáp. Con cũng hay trốn làm việc nhà, luôn phó mặc mọi việc cho vợ chồng tôi. Còn con trai riêng của chồng thường xuyên đi về trễ, vứt quần áo khắp nơi. Tôi thật sự đau đầu với hai đứa con này, tôi nên làm gì đây?
Thu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.