Tôi 38 tuổi, đang ở tháng thứ 5 thai kỳ. Cuộc hôn nhân của tôi chưa bao giờ thật sự bình yên, bởi chồng nhiều lần ngoại tình. Tôi biết điều đó, nhưng tin rằng chỉ cần tôi bao dung, chỉ cần gia đình này còn nguyên vẹn, anh ta sẽ thay đổi. Tôi đã tự lừa dối bản thân như vậy suốt nhiều năm qua.
Mỗi lần chồng bị bắt quả tang gian díu với người khác, anh đều xin lỗi và hứa hẹn sẽ chấm dứt. Tôi cũng từng làm ầm lên, đòi ly hôn nhưng rồi lại mềm lòng khi nghĩ đến con cái. Tôi tự nhủ, có lẽ khi chúng tôi có thêm một đứa con, anh sẽ trưởng thành hơn, biết trân trọng vợ con hơn. Nhưng rồi, vào một buổi tối chồng trở về và thú nhận rằng có nhân tình suốt một năm qua, cô ta đang mang thai 4 tháng. Nghe tin, tôi cảm thấy chua xót cho cuộc đời mình. Nghĩ thương con và cả cái thai trong bụng, tôi không ngừng khóc. Hóa ra, sau từng ấy năm chịu đựng, thứ tôi nhận lại không phải là sự hồi tâm mà là một đứa con ngoài giá thú của chồng.
Bố mẹ chồng khi biết chuyện khuyên tôi nhẫn nhịn, nói rằng "dù sao con cũng là vợ hợp pháp", rằng "đàn ông ai chẳng có lúc sai lầm". Nhân tình của chồng nhắn tin cho tôi, nói cô ta cũng đáng thương, cũng chỉ vì yêu chồng tôi mà ra nông nỗi này.
Nhưng còn tôi thì sao? Tôi đã chịu đựng đủ rồi. Liệu tôi có nên tiếp tục tha thứ thêm một lần nữa, hay đã đến lúc phải buông bỏ? Nếu ly hôn, tôi phải chấp nhận con sinh ra trong hoàn cảnh gia đình không trọn vẹn. Tôi phải làm thế nào để dũng cảm đưa ra quyết định, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Phương
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.