Tình nguyện ra Trường Sa đem tiếng hát phục vụ lính đảo, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng rất thân thiện trong suốt hành trình.
Có mặt tại cảng Cát Lái (TP HCM) để tham dự chuyến công tác tại các đảo phía Nam quần đảo Trường Sa cuối tháng 4, Phi Hùng nở nụ cười thân thiện và vẫy tay chào những người hâm mộ gọi tên anh.
Chuyến đi kéo dài gần nửa tháng nhưng Phi Hùng chỉ mang theo hành lý gọn nhẹ. Nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi chàng ca sĩ điển trai quê Hà Nội.
Bỏ hành lý vào phòng, Phi Hùng lập tức vác máy ảnh đi sáng tác. Anh cho biết rất thích chụp ảnh và muốn ghi lại mọi khoảnh khắc của hành trình đến Trường Sa để giữ làm kỷ niệm.
Hàng ngày, Phi Hùng cùng hơn 120 thành viên trong đoàn thức dậy lúc 4h30, ăn sáng lúc 5h và 30 phút sau xuống xuồng để vào đảo. Ở nhiều đảo chìm, xuồng không thể vào sát do nước quá nông, mọi người phải lội bộ vào. Phi Hùng (đứng cao nhất) không ngần ngại xắn quần nhảy xuống biển.
Mặc dù vậy, Hùng không hề tỏ vẻ mệt mỏi mà luôn cười tươi, tạo dáng xì tin.
Trong không gian chật hẹp ở đảo Đá Đông C, các chiến sĩ, sĩ quan công tác trên đảo tập trung lại, quây quần trên những manh chiếu ghép để nghe Phi Hùng hát.
Ở đảo Đá Tây, Hùng cũng cháy hết mình trong từng ca khúc. Anh cho biết, muốn dùng lời ca, tiếng hát để cổ vũ, động viên tinh thần của những chiến sĩ Hải quân mà anh cảm phục, yêu mến.
Khi lên đảo Trường Sa Đông, đoàn có thời gian lưu lại lâu hơn để tổ chức đêm giao lưu văn nghệ vào buổi tối. Tranh thủ giờ rảnh buổi chiều, Phi Hùng xuống tận nơi ở của các sĩ quan, chiến sĩ. Anh trò chuyện vui vẻ, hỏi thăm gia cảnh của từng cán bộ, rồi ôm đàn hát tặng các anh. Hùng chia sẻ, trước khi lên tàu ra Trường Sa, anh đã sáng tác một bài hát để tặng bộ đội Trường Sa, nhưng do thời gian quá gấp nên chưa kịp sửa sang, trau chuốt.
Trong đêm giao lưu văn nghệ buổi tối, Phi Hùng được tặng bông hoa bàng vuông, loài hoa đại diện cho nét đẹp dịu dàng mà kiên cường, vượt mọi sóng gió, bão giông.
Tại đảo An Bang, Phi Hùng hào hứng song ca cùng các chiến sĩ. Trong quân phục Hải quân, Hùng trông chững chạc và phong độ.
Trên đảo Tốc Tan, sau khi biểu diễn văn nghệ, rất nhiều người hâm mộ muốn chụp ảnh kỉ niệm cùng Hùng trước khi anh xuống xuồng để trở về tàu.
Ở nhà dàn DK1/15, Phi Hùng lại như chàng hướng dẫn viên du lịch, giới thiệu về trạm dịch vụ kinh tế, khoa học kỹ thuật hiện đại, mới được xây dựng.
Trở về tàu khoảng 21h sau khi giao lưu văn nghệ với cán bộ, chiến sĩ trên các đảo, Phi Hùng lại cùng các thành viên trong đoàn giăng câu khi tàu neo lại. Anh có thể ngồi cả đêm để câu cá mà không thấy mệt hay chán nản.
Rồi mừng rơn khi câu được một chú cá nặng hơn chục cân. Những con cá ngon nhất sẽ được các anh chế biến đãi mọi người trên boong tàu.
Hát cả ngày, đêm về câu cá, khi tàu nhổ neo Phi Hùng lại đến các phòng hát cho thủy thủ nghe. Hình ảnh ghi lại trong khoang máy, trái tim của tàu HQ960.