Tở Nate cho biết theo thông tin từ người thân của Choi Sung Bong, cảnh sát đến khu Yeoksam-dong, quận Gangnam, Seoul sáng ngày 21/6 và phát hiện nam ca sĩ đã tự sát.
Trước đó, nam ca sĩ đăng một bức thư lên mạng xã hội. Trong bài viết, anh cảm ơn mọi người đã quan tâm đến mình nhiều năm qua, đồng thời thừa nhận anh từng giả vờ bị ung thư để lừa gạt sự đồng cảm và lấy tiền quyên góp của công chúng. Anh nhắn nhủ: "Tôi thực sự xin lỗi những người đã bị tổn thương bởi sai lầm ngu ngốc của tôi, bây giờ tôi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của bản thân".
Choi Sung Bong ra mắt hơn mười năm trước, ban đầu gây chú ý với công chúng với hình ảnh một ca sĩ vươn lên từ nghèo khó, lớn lên trong cô nhi viện và rời cô nhi viện năm 5 tuổi, phải nhặt rác kiếm sống. Anh giành á quân Korea's Got Talent mùa đầu tiên.
Năm 2021, Choi Sung Bong khiến nhiều người thương cảm khi tiết lộ anh đang mắc ba loại ung thư là ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt và ung thư tuyến giáp, phải dồn toàn bộ tiền mình có để phẫu thuật. Anh còn nói mình bị sếp quỵt tiền, không có tiền chữa bệnh. Nhiều khán giả đã phát động quyên góp giúp đỡ Choi Sung Bong, số tiền lên đến hàng tỷ won. Khi phát hiện ra Choi nói dối, nhiều người tức giận, kêu gọi tẩy chay nam ca sĩ.
Nguyễn Hương (Theo Nate)