
Kiều Anh và mẹ chồng tương lai, chị Thùy Dương (phải). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Đám cưới của con trai và ca nương Kiều Anh cận kề, chị Dương tất bật kiểm tra địa điểm tổ chức rồi lại bận rộn cùng hai con đi sắm đồ, chụp ảnh. Con gái út của nhà giáo Văn Như Cương trẻ trung, sắc sảo và nhanh nhẹn hơn vẻ ngoài 40 tuổi của chị. Trang điểm cá tính, gu thời trang sành điệu, ở chị toát lên vẻ mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng. Nhắc tới chuyện tình của con trai Đặng Văn Quỳnh với Kiều Anh, chị không khỏi hào hứng và vui mừng.
Gặp trắc trở trong hôn nhân, chị Dương hiện sống cùng con trai và con gái. Dẫu có thiệt thòi về chuyện riêng nhưng thời điểm này, chị thực sự hạnh phúc.
"Hạnh phúc của mình không chỉ có chồng mang lại mà còn đến từ bạn bè đồng nghiệp, công việc và con cái. Người phụ nữ có thể không chồng nhưng vẫn hạnh phúc. Người nào kết hôn mà có mẹ chồng tâm lý, yêu thương như mẹ đẻ, hoặc để mình thấy gần gũi, chia sẻ được thì niềm vui đó sẽ bền vững hơn", chị Dương nói.
Trước đây, chị cũng hay tâm sự với mẹ chồng nhưng do khoảng cách tuổi tác nên đôi khi con dâu không đi được vào tâm tư của bà. Mẹ chị lại không có thói quen cởi mở nên lâu dần hai người có sự xa cách. Rút kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống, chị Dương trẻ tính và sống gần gũi với con hơn. Chị yêu con và nghĩ cách ứng xử hài hòa, khéo léo với nàng dâu bởi khi có chuyện, con trai sẽ là người phải suy nghĩ, áp lực.
"Quỳnh chu đáo khi biết làm tròn bổn phận của người con và chồng tương lai. Vì con trai và hạnh phúc của nó, tôi biết mình cần làm gì. Kiều Anh nếu thực sự yêu Quỳnh, con bé cũng sẽ biết cách sống. Tôi rất thương hai đứa và tạo điều kiện cho chúng ở gần nhau", chị Dương cho hay.
Lần đầu gặp Kiều Anh, chị ấn tượng vì ca nương này "xinh thật". Kiều Anh mang vẻ đẹp Á Đông và có nét gì đó giống mẹ chị, cũng mái tóc đen dài, đôi mắt to. Mẹ chị thời trẻ cũng rất đẹp và là nữ sinh trường Trưng Vương. Chị Dương cảm thấy ngạc nhiên và thú vị sau lần nghe Kiều Anh hát ca trù. Từng câu chữ trong bài hát chứa đựng ý nghĩa sâu xa. Kiều Anh học thuộc được như thế, lại hát đi vào lòng người như vậy chắc là người sâu sắc.

Chị Dương (giữa) cùng con gái Tô Sa và Kiều Anh (trái). Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Tiếp xúc nhiều hơn, mẹ chồng này nhận thấy ở con dâu tương lai sự chân thật. Chị ví Kiều Anh đến với mình "tự nhiên như hơi thở", không khiên cưỡng, không cố tình để được yêu quý. Kiều Anh sống đúng với con người của cô và chị cũng vậy, không gồng mình gượng ép.
Trong mắt chị, Kiều Anh "không phải người khéo léo". "Con bé thông minh. Cháu thẳng tính, bộc trực, dỗi là dỗi và khi cáu cũng nói to hoặc không vừa ý thì nói luôn. Những người như vậy thường dễ sống", chị Dương nhận xét.
Không chỉ mẹ chồng yêu mến, Kiều Anh còn được lòng những người thân khác trong gia đình chị Dương. Cô cũng thân thiết với Tô Sa, em gái Quỳnh.
Trong nhà, chị Dương vừa là mẹ, vừa đóng vai người hòa giải và nơi trút bầu tâm sự của các con. Hai năm yêu nhau của Quỳnh và Kiều Anh là chừng ấy thời gian chị vui buồn, hồi hộp với con. Tin tưởng chị, Kiều Anh thường chia sẻ tự nhiên những giận hờn như bao cặp tình nhân khác. Bạn trai của Kiều Anh từng du học nước ngoài nên hai người có thời gian yêu xa. Mỗi lần bị người yêu giám sát, cô về mách mẹ Dương. Những khi như vậy, chị thường khuyên Quỳnh để Kiều Anh có không gian sống và hít thở vì "càng giữ con chim trong tay bao nhiêu nó càng ngộp thở bấy nhiêu".
"Ai cũng có tự do riêng nên nếu Quỳnh thấy Kiều Anh đủ yêu mình thì con phải có lòng tin và sự thấu hiểu. Quỳnh yêu một ca sĩ nên phải xác định là người hy sinh và đừng ghen tuông. Nếu ghen, Quỳnh là người mệt trước tiên. Trước khi hai đứa lấy nhau, tôi cũng nhắc con trai suy nghĩ việc ấy và hỏi cháu đã sẵn sàng chịu áp lực chưa", chị Dương vui vẻ nói.
Chị Dương nhận mình nóng tính, đôi khi quá khắt khe. Ở trường, chị rèn học sinh như con, còn ở nhà, Quỳnh và Tô Sa được mẹ dạy tính kỷ luật trong công việc, cuộc sống. Quỳnh và Kiều Anh sẽ ở chung sau khi kết hôn nên chị Dương có quy ước riêng để đảm bảo thời gian mẹ con gần gũi. Các thành viên trong gia đình được yêu cầu phải trung thực và nói ra phiền muộn trong lòng, tránh để lâu gây dồn nén.
Chị hay dỗi nhưng cũng dễ quên vì "một cô gái yêu con mình thật lòng thì sao ghét được" và chỉ cần nhìn vào hạnh phúc của hai con, mọi thứ có thể được xí xóa. Nhìn chúng chí chóe, yêu thương và quan tâm nhau, chị thấy dịu lòng. Chị không có cảm giác mất con trai hay tình cảm bị chia đôi.
Chị Dương thường nhắc nhở Kiều Anh về văn hóa lâu đời của đại gia đình. "Tôi bảo con không lấy một đại gia như người khác vẫn nghĩ mà đại gia theo đúng nghĩa. Gia đình mình từng có người làm quan trong triều, mấy đời nay đều làm nhà giáo. Đại gia là ở chỗ ấy", chị Dương phân tích.
Tiết lộ về ngày vui của con, người mẹ này cho biết gia đình sẽ làm lễ hằng thuận trên chùa để cầu an, trước khi lễ cưới diễn ra tại một resort xa trung tâm với rừng cây cùng sông nước thơ mộng.

Chị Dương hạnh phúc khi thấy Quỳnh (ngoài cùng bên phải) và Kiều Anh yêu nhau. Ảnh: Nhân vật cung cấp.
Bình Minh