Cuộc đời mình chưa từng nghĩ sẽ sinh được một cặp sinh đôi đáng yêu thế như thế này. Mình vui khi biết đang mang thai đứa con đầu tiên. Thế rồi, ngày đi khám thai đầu tiên, bác sĩ báo mình mang thai đôi. Cảm xúc như vỡ òa luôn ấy. Về nhà, hai vợ chồng mang hình siêu âm ra xem rồi cười, cười ra nước mắt, nước mắt của sự hạnh phúc đó ạ.
Biết tin có hai em, ông bà hai bên nội ngoại mừng lắm. Trộm vía, cả thai kỳ ba mẹ con đều khỏe mạnh. Cho đến khi, hai em đòi ra sớm lúc tròn 32 tuần. Do sinh non nên hai em phải nằm viện hơn một tháng mới được về nhà. Thời gian đầu mới sinh cũng hơi vất vả một chút, dần em lớn cũng đỡ hơn. Mẹ không có sữa nên hai em phải ăn sữa ngoài. Trộm vía, dù ăn sữa ngoài nhưng hai em đều không bị ốm đau gì cả.
Ngày bé, ăn xong, hai em tự chơi với nhau rồi tự ngủ, nhưng bây giờ lớn thì nô đùa mãi không chịu đi ngủ. Đến khi hai em được mẹ ru ngủ thì mới ngủ. Bây giờ hai em được hơn 8 tháng, lớn rồi nên biết làm nhiều trò lắm, nhưng vẫn chưa mọc cái răng nào. Có hai em, cả nhà lại có thêm nhiều niềm vui, tiếng cười.
Nguyễn Thị Hải Hậu
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |