Thủy cung Kaikyokan ở tỉnh Yamaguchi, phía tây nam Nhật Bản đã đóng cửa vào ngày 1/12 để cải tạo và dự kiến sẽ kéo dài đến mùa hè năm nay. Trong vòng chưa đầy một tuần, các nhân viên phát hiện ra con cá mặt trời có biểu hiện chán ăn, đập đầu vào thành bể.
Cá mặt trời chán ăn, đập đầu vào thành bể khi thủy cung đột ngột vắng khách. Ảnh: AP
Những người trông coi đã nghi ngờ nó có vấn đề về tiêu hóa, cho cá ăn ít hơn và đến bên bể để an ủi nó khi có tiếng ồn từ công trường xây dựng, nhưng vô ích. Sau đó, tại cuộc họp, một nhân viên cho rằng cá mặt trời có thể bị trầm cảm do du khách đột ngột vắng mặt.
"Chúng tôi khá hoài nghi, nhưng vẫn quyết định thử mọi cách có thể để giúp nó", Moe Miyazawa cho biết. Các nhân viên đã treo đồng phục và đặt những tấm bìa hình người với khuôn mặt tươi cười bên ngoài bể nhằm "cổ vũ" cá. Cô cho biết sáng hôm sau, con cá mặt trời đã ăn trở lại và đang dần hồi phục. "Tôi biết nó đang nhìn khi chúng tôi đặt hình hình người xung quanh bể nhưng không ngờ nó bắt đầu ăn vào ngày hôm sau", Miyazawa nói.
Con cá bơi lại gần tấm bìa hình người. Video: AP
Con cá mặt trời này được đưa đến thủy cung vào tháng 2/ 2024 từ bờ biển phía nam Kochi ở Thái Bình Dương. Đây là một thành viên của họ cá nóc nổi tiếng với hình dạng độc đáo và đôi mắt to. Nó trở thành một trong những điểm thu hút phổ biến nhất tại đây.
Hiện tại, các nhân viên thường xuyên đến thăm bể cá, vẫy tay chào và tương tác nhiều hơn với cá mặt trời. Họ bày tỏ hy vọng khi thủy cung mở cửa trở lại vào mùa hè, loài cá đặc biệt này sẽ tiếp tục là điểm nhấn thu hút đông đảo khách tham quan.
Phạm Linh (Theo AP)