Thứ hai, 9/6/2025, 08:44 (GMT+7)

C. Ronaldo không dám xem đồng đội đá luân lưu, khóc nức nở

Siêu sao C. Ronaldo nấp sau lưng Dalot lúc các đồng đội đá penalty rồi ôm mặt bật khóc nức nở sau khi Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League.

Tuyển Bồ Đào Nha đá chung kết UEFA Nations League với Tây Ban Nha trên sân Allianz Arena, Munich, Đức, tối 8/6 (giờ địa phương). Hòa 2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, hai đội bước vào loạt luân lưu cân não. Siêu sao 40 tuổi nấp sau lưng đàn em Diego Dalot, chỉ liếc nhìn khi các đồng đội đá 4 luân lưu.

C. Ronaldo không dám nhìn loạt luân lưu, khóc nức nở
 
 

Ở lượt đá cuối anh thậm chí không nhìn mà ôm mặt rồi úp vào lưng Dalot. Ban huấn luyện và các đồng đội vỗ vai động viên thủ quân kỳ cựu. Khi Ruben Neves thực hiện thành công ấn định chiến thắng 5-3, C. Ronaldo quỳ gối rồi gục đầu xuống sân khóc một lúc lâu trong khi các đồng đội ôm nhau ăn mừng ở một góc sân.

Thủ quân tuyển Bồ Đào Nha sau đó đứng dậy ngửa mặt hét lớn, mắt vẫn đẫm lệ khi hòa chung niềm vui chiến thắng với các đồng đội.

Niềm vui vỡ òa của tiền đạo kỳ cựu trong màu áo tuyển quốc gia sau mùa giải trắng tay ở CLB Al Nassr. Anh cũng vừa kết thúc hợp đồng thi đấu với đội bóng Arab Saudi.

Thủ quân C. Ronaldo nâng cao Cup vô địch UEFA Nations League cùng các đồng đội. Đây là lần thứ hai anh cùng Bồ Đào Nha đăng quang giải này, lần đầu năm 2019.

Ở tuổi 40, C. Ronaldo vẫn đóng góp lớn cho tuyển Bồ Đào Nha tại giải khi ghi 8 bàn thắng, nhiều nhất ở hạng A. Tại bán kết, C. Ronaldo là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Bồ Đào Nha trước tuyển Đức.

Trong trận chung kết với Tây Ban Nha tối qua, anh cũng lập công với bàn gỡ hòa 2-2 phút 61.

Tuy nhiên khi trận đấu chỉ còn khoảng 10 phút C. Ronaldo phải rời sân vì có dấu hiệu căng cơ đùi.

Hoàng Trang
Ảnh: Instagram Portugal, The Sun

Đánh giá phiên bản mới