Danh tính người phụ nữ đã sinh con cho C. Ronaldo lại trở thành chủ đề được giới truyền thông quan tâm khi bà Dolores Aveiro - mẹ của siêu sao Real - ra mắt cuốn tự truyện vào tuần trước. Trong cuốn tự truyện này, bà Dolores có nhắc tới việc cách đây 4 năm bà thay mặt C. Ronaldo tới một bệnh viện tư ở Mỹ đón bé Cristiano Jr trở về Tây Ban Nha.
Năm 2010, một người phụ nữ được cho là đã nhận tiền của C. Ronaldo để sinh con cho anh nhưng không được phép tiết lộ điều gì về chuyện này. Cho tới nay, tên tuổi của người này vẫn là một bí ẩn với giới truyền thông, người hâm mộ và thậm chí với cả Cristiano Jr.
Theo tờ Diario de Noticias, bé Cristiano Jr từng nhiều lần hỏi người thân về mẹ đẻ nhưng đều bị gạt đi. "Cristianinho (tên thường gọi của con trai C. Ronaldo) thỉnh thoảng hỏi tôi về mẹ của nó. Có một lần tôi nói với nó là mẹ nó ở trên thiên đường nhưng em trai và mẹ tôi không thích điều này. Họ yêu cầu tôi không được nhắc lại điều đó với nó. Kể từ đó, chúng tôi thường nói rằng mẹ nó đi du lịch. Nó im lặng và không hỏi thêm gì nữa", Elma - chị gái C. Ronaldo - tiết lộ.
Ngay từ khi chưa đón con về nhà, C. Ronaldo đã yêu cầu bà Dolores và các anh chị em tuyệt đối giữ bí mật về mẹ của con trai. "Con sắp có một đứa con và muốn mẹ là người giúp đỡ con chăm sóc, giáo dục, dành tình yêu thương cho nó như mẹ đã làm với anh chị em chúng con. Mẹ của đứa bé sẽ không bao giờ được biết đến", siêu sao Real căn dặn mẹ trước khi đón con về sống cùng.
Cũng trong cuốn tự truyện, các fan không khỏi sốc khi biết được rằng bà Dolores từng có ý định phá thai khi mang bầu C. Ronaldo. Bà Dolores mang thai CR7 khi đã có ba đứa con, một trai hai gái, trong hoàn cảnh chồng nghiện ngập, nhà nghèo xơ xác. Bà từng tới gặp bác sĩ để xin phá thai nhưng không được chấp nhận.
Ông Dinis - chồng bà Dolores - qua đời vào năm 2005 vì bệnh gan. Bà hiện sống cùng C. Ronaldo trong một biệt thự ở khu vực VIP của thủ đô Madrid để chăm sóc cháu nội.
Lan Chinh