Tạp chí Flash của Bồ Đào Nha tiết lộ, CR7 đã bỏ ra một triệu bảng tổ chức một bữa tiệc cho những người bạn thân thiết ở Marốc, quê hương của chàng võ sĩ Badr Hari, người đang bị đồn là nhân tình đồng giới của anh. Cuộc vui diễn ra tại thị trấn ven biển Agadir với sự tham gia của một cầu thủ Real chưa được tiết lộ tên và rất nhiều người đẹp, vũ công.
Một tuần trở lại đây, chuyện tình cảm riêng tư của C. Ronaldo lại trở thành đề tài bàn tán nhưng lần này siêu sao 30 tuổi được cho là có mối quan hệ thân thiết vượt giới hạn với người đồng giới chứ không phải là các bóng hồng như trước kia. CR7 và võ sĩ Badr Hari chơi thân với nhau và chụp một vài bức ảnh khá nhạy cảm khiến cả hai bị nghi yêu đồng giới bất chấp việc đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha nổi tiếng sát gái.
Vài ngày trước, sau khi ghi 4 bàn vào lưới Malmo, C. Ronaldo thừa nhận các rắc rối cá nhân ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ trên sân cỏ. Tương lai của siêu sao hào hoa tại Real cũng không còn chắc chắn khi có nhiều thông tin cho rằng anh và HLV Benitez xích mích. Đội bóng cũ MU và "đại gia" PSG đều tỏ ý sẵn sàng chiêu mộ CR7 một khi anh rời Bernabeu trong khi đó ông bố một con cũng không loại trừ khả năng gia nhập kình địch Barca.
C. Ronaldo thổ lộ, anh nhớ khoảng thời gian làm việc với HLV Ancelotti và hy vọng một ngày hai thày trò sẽ tái hợp. "Thầy Ancelotti thực sự là một sự ngạc nhiên không thể tin được. Lúc đầu tôi cứ tưởng thầy là một người cứng rắn kiểu cao ngạo nhưng hóa ra là ngược lại. Ông ấy dễ thương, nhạy cảm. thầy nói chuyện với chúng tôi mỗi ngày, không chỉ với tôi mà với các cầu thủ khác, cười đùa với tất cả chúng tôi", siêu sao Real nhớ lại.
Hoàng Trang