
Chai Coca uống dở bay về phía CR7 khi anh đang thực hiện động tác ăn mừng quen thuộc. Ảnh: The Sun.
Phút 60 của trận đấu, C. Ronaldo sút thành công quả penalty thứ hai giúp Bồ Đào Nha san hòa 2-2 với tuyển Pháp ở lượt trận cuối cùng bảng F. Chân sút 36 tuổi chạy ngay ra góc khán đài nhảy lên thực hiện động tác ăn mừng quen thuộc thì một chai Coca uống dở từ phía trên bay xuống rơi gần nơi anh đứng. Một hàng cốc nhựa cũng được ném xuống về phía CR7. Đội trưởng Bồ Đào Nha có lúc giơ tay lên che đầu khi nhận thấy nhiều vật thể lạ bay xuống chỗ anh.
Một CĐV quá khích sau đó bất ngờ chạy vào sân khi các cầu thủ Bồ Đào Nha đang chia vui sau bàn thắng của C. Ronaldo. Nhân viên an ninh ở sân Ferenc Puskas ở thủ đô Budapest, Hungary, phải can thiệp áp giải người này ra ngoài để trận đấu tiếp tục.
C. Ronaldo mừng bàn thắng thứ hai trong trận gặp Pháp.
Một tuần trước đó, siêu sao Bồ Đào Nha gây sốt với hành động bỏ hai chai Coca-Cola ra khỏi tầm nhìn và chọn nước lọc trong cuộc họ báo. Hành động bột phát của CR7 khiến hãng đồ uống nổi tiếng có thời điểm bị mất 4 tỷ USD khi giá cổ phiếu sụt giảm. Sau đó, một số tuyển thủ tại Euro cũng "học" tiền đạo 36 tuổi gạt chai nước của nhà tài trợ hoặc đem ra làm trò cười khiến UEFA phải lên tiếng cảnh báo.
Trong trận đấu với tuyển Pháp, C. Ronaldo tiếp tục đóng vai người hùng với cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền mang về trận hòa 2-2, qua đó giành vé vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Đối thủ của Bồ Đào Nha ở vòng knock-out là tuyển Bỉ. Pháp và Đức ở hai vị trí dẫn đầu bảng F cũng đi tiếp, gặp Thụy Sỹ và Anh ở vòng sau.

C. Ronaldo để lại dấu ấn ở cả ba trận đấu vòng bảng của Bồ Đào Nha. Ảnh: Reuters.
Cú đúp trong trận đấu đưa số bàn thắng cho tuyển quốc gia của siêu sao Bồ Đào Nha lên con số 109 bằng với kỷ lục của huyền thoại Iran Ali Daei. Anh cũng đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Euro 2020 với 5 bàn thắng.
Hoàng Trang (Theo The Sun)