Vụ việc diễn ra tại sân vận động Al Thumama khi Ronaldo vẫn ngồi trên băng ghế dự bị. Một người hâm mộ được cho là đã hắt nước trong chai nhựa về phía huyền thoại người Bồ Đào Nha khi anh đang đứng ở cabin huấn luyện.
Trước đó, CR7 không có bất kỳ hành động khiêu khích nào với cổ động viên này. Theo video tại hiện trường, người đàn ông đã bị những cổ động viên xung quanh phản đối. Lực lượng an ninh đã có mặt sau đó, giữ người này lại và đưa ra khỏi sân vận động để tránh sự xung đột.
Ronaldo không có mặt trong đội hình xuất phát và chỉ vào sân thay người ở phút 51 khi đội nhà đã bị dẫn bàn nhưng không thể cứu Bồ Đào Nha khỏi trận thua cay đắng trước đại diện châu Phi. Youssef En-Nesyri đã ghi bàn ấn định chiến thắng 1-0 cho Morocco chỉ ba phút trước khi hiệp một kết thúc. Đây cũng là tỷ số chung cuộc.
Kết thúc trận đấu, CR7 đổ gục xuống sân trước khi một mình tiến vào đường hầm trong những giọt nước mắt tiếc nuối. Đây được xem là World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của huyền thoại Bồ Đào Nha khi năm nay anh đã 37 tuổi.
Trước khi giải đấu bắt đầu, C. Ronaldo gây ồn ào bằng sự ra đi không êm đẹp với Manchester United. Việc anh bị thay ra trong trận gặp Hàn Quốc và ngồi ghế dự bị tại trận gặp Thụy Sĩ cũng dấy lên nhiều tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa CR7 và HLV Fernando Santos, thậm chí còn có tin chân sút này "hờn dỗi" và "dọa bỏ đội".
Sau khi trận đấu kết thúc, Georgina - bạn gái của C. Ronaldo - đăng tải trên Instagram: "Hôm nay, HLV và bạn của anh đã có một quyết định tệ hại. Người bạn mà anh luôn dành những lời ngưỡng mộ và tôn trọng. Ông ấy đã thấy mọi thứ thay đổi khi anh bước vào sân nhưng đã quá muộn. Cầu thủ hay nhất thế giới, vũ khí mạnh nhất không thể bị đánh giá thấp. Anh không thể cứ bênh vực một người không còn xứng đáng nữa. Cuộc sống cho chúng ta những bài học. Hôm nay, chúng ta không thua mà chúng ta đã học hỏi". Trước đó, khi C. Ronaldo phải ngồi dự bị ở trận thắng Thụy Sĩ 6-1, Georgina cũng ngầm trách HLV Santos.
Nguyên Chi (Theo The Sun)