Ngày 1/3, ban nhạc Bức Tường chia sẻ trên fanpage những hình ảnh đến viếng mộ cố nghệ sĩ Trần Lập ở Phú Thọ. Các thành viên cùng thắp hương và nhớ về người thủ lĩnh một thời. Chị Ngô Mai Hoa cùng hai con cười tươi bên phần mộ của người chồng quá cố. Cây hoa ban trắng đã cao lớn và nở hoa rực rỡ. Đây là cây do nhóm bạn Trần Lập trồng vì anh từng rất yêu thích loại hoa này.
"Cây hoa ban trắng đã được 4 tuổi, bằng ấy thời gian anh Trần Lập đi xa. Chúng ta vẫn luôn rất nhớ anh và sẽ tiếp tục thực hiện những việc còn dang dở. Dù ở nơi nào đó chắc hẳn anh sẽ hài lòng và luôn phù hộ cho gia đình nhỏ và Bức Tường thân yêu", một thành viên trong nhóm Bức Tường chia sẻ.
Dưới phần bình luận, nhiều khán giả xúc động khi nghĩ về Trần Lập và cảm ơn tình cảm ấm áp mà các thành viên Bức Tường dành cho cố nghệ sĩ. Anh Lê Tất Thắng viết: "Đã 4 năm rồi, thời gian quá nhanh, vẫn nhớ liveshow cuối cùng ấy, anh nén cơn đau trong mình và hát đầy nhiệt và tình. Chưa bao giờ nghe rock mà rơi nước mắt. Cảm ơn anh, cảm ơn ban nhạc Bức Tường vì cả một thời tuổi trẻ". Chị Lan Anh Nguyen tâm sự: "Bức Tường là một thời thanh xuân của em. Chúc chị và các cháu luôn mạnh khỏe và nhiều may mắn, chúc các anh sẽ tiếp nối được ý nguyện của anh Trần Lập".
Trần Lập (tên đầy đủ là Trần Quyết Lập) sinh năm 1974, tại Nam Định. Anh là nhạc sĩ và ca sĩ chính của ban nhạc rock Bức Tường. Anh qua đời tại nhà riêng ở Hà Nội ngày 17/3/2016 vì ung thư trực tràng. Ban nhạc có nhiều ca khúc được yêu thích như Đường đến ngày vinh quang, Người đàn bà hoá đá, Bông hồng thuỷ tinh...