Hồ Văn Cường
Cường xuất thân trong gia đình nghèo ở Tiền Giang. Có bố là thợ hồ, mẹ làm rẫy mướn, lòng hiếu thảo và nỗ lực vươn lên của Hồ Văn Cường truyền cảm hứng cho nhiều người. Sau Vietnam Idol Kids, Phi Nhung nhận Cường làm con nuôi, bảo trợ ăn học đến năm 18 tuổi. Đón Hồ Văn Cường lên TP HCM, nữ ca sĩ mong con trai dành nhiều thời gian cho việc học. Cường được mẹ nuôi làm thủ tục chuyển trường từ Gò Công, Tiền Giang lên một trường cấp hai ở quận Bình Thạnh. Bố mẹ Cường cũng lên TP HCM sống cùng con. Trong mắt Cường, mẹ nuôi là người nghiêm khắc, sẵn sàng la mắng nếu anh đi học trễ, bị thầy cô phê bình nhưng luôn khen thưởng nếu kết quả tốt.
Hồ Văn Cường biết ơn Phi Nhung vì những năm qua, mẹ nuôi thường xuyên dẫn đi diễn chung ở các sân khấu lớn, giúp anh dạn dĩ hơn. Mẹ nuôi cũng cho Cường góp mặt trong nhiều sản phẩm âm nhạc, đưa anh đến các buổi fan meeting để tự tin hơn trong giao tiếp. Đầu 2018, Cường bước sang tuổi dậy thì nên bị vỡ giọng. Phi Nhung khuyên con hạn chế chạy show, tập trung việc học và luyện thanh. Ba năm trở lại đây, Hồ Văn Cường cùng mẹ Nhung tham gia nhiều chương trình truyền hình, dự án thiện nguyện. Lên cấp ba, anh được mẹ cho theo học ở một trường quốc tế. Ngoài giờ đi học hay đi diễn, Hồ Văn Cường thỉnh thoảng tới quán chay của mẹ nuôi, phụ mẹ rửa chén, bưng bê đồ cho khách.
Cường cảm nhận mẹ nuôi xem anh như con ruột. Đôi lúc, hai mẹ con bất đồng trong suy nghĩ nhưng sau khi ngồi lại nói chuyện, anh và mẹ hiểu nhau hơn. Từng thú nhận có những phát ngôn thiếu chuẩn mực về cuộc sống bên mẹ nuôi, Cường được mẹ Nhung thứ lỗi. Phi Nhung khi ấy nói "dù con tôi làm gì sai với tôi đi nữa, không vì vậy tôi bỏ rơi các con". Lần gần nhất cả nhà tụ họp là buổi liên hoan sau khi Cường hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT. Ở bữa tiệc ấy, Cường là "bếp trưởng", nấu món súp nui, chè đỗ xanh chiêu đãi Phi Nhung và cả nhà. Họ cùng đùa giỡn, nói chuyện vui vẻ.
Những ngày qua, câu chuyện cát-xê 5 năm đi hát của Hồ Văn Cường gây ồn ào trở lại. Một số anti-fan dùng lời lẽ cay nghiệt về Phi Nhung dù cô mới qua đời. Hôm 11/10, chị Diễm Phạm - quản lý Phi Nhung - quyết toán toàn bộ tiền cát-xê cho Hồ Văn Cường nhưng từ chối tiết lộ con số cụ thể. Ngoài ra, êkíp Phi Nhung gửi thêm 500 triệu đồng cho Cường, là số tiền cố nghệ sĩ hứa tặng con nuôi trước khi qua đời. Giải thưởng quán quân Vietnam Idol Kids là 180 triệu đồng sau trừ thuế, được gửi tiết kiệm và trao cho mẹ Cường giữ.
Nhận đủ tiền cát-xê 5 năm qua, Hồ Văn Cường mong mọi lùm xùm chấm dứt. "Mẹ Nhung đã đi xa. Con dẫu sao mang ơn mẹ rất nhiều và chưa từng phủ nhận công ơn ấy. Con vẫn còn những điều dang dở chưa kịp nói với mẹ. Con tin mẹ ở xa hiểu được lòng con", anh chia sẻ. Nam ca sĩ hứa tập trung học tập, trau dồi đam mê thời gian tới. Anh muốn bản thân tự lập nên sẽ dừng hợp tác với công ty của Phi Nhung. Có hoạt động mới, anh sẽ thông báo đến khán giả.
Tuyết Nhung
Tuyết Nhung tên thật là Ngô Thị Thu Hiền, sinh năm 2001, từng tham gia The Voice Kids 2013 nhưng bị loại ở vòng Đối đầu. Tuyết Nhung sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, phải nghỉ học từ năm lớp ba. Sau khi được Phi Nhung nhận làm con nuôi, Tuyết Nhung được đi học trở lại. Hiện Tuyết Nhung học lớp 9. Ngoài thời gian đi học, đi diễn, những lúc rảnh rỗi, Tuyết Nhung thường ra quán chay của mẹ nuôi phụ giúp. Ở tuổi 20, cô sở hữu vẻ ngoài duyên dáng, đằm thắm. Giọng hát của cô được đánh giá mượt mà, tình cảm. Cô thường được mẹ cho đi hát cuối tuần. Năm ngoái, cô ra mắt MV Tuổi mười bảy cùng Thiêng Ngân.
Tuyết Nhung gặp mẹ nuôi Phi Nhung lần cuối hồi tháng 6, trong bữa tiệc gia đình. Một năm trước, cô đón mẹ đẻ lên TP HCM nên dọn ra ngoài sống, thỉnh thoảng mới về nhà Phi Nhung ngủ và chơi cùng các em. Tuyết Nhung nhớ trước khi mất, mẹ Nhung chọc cô có bạn trai mà không dẫn về ra mắt mẹ thì lúc cưới sẽ không cho tiền mừng. Đầu tháng 7, Tuyết Nhung được mẹ nuôi nhắn tin chúc mừng sinh nhật, hỏi cô muốn tặng quà gì thì qua nhà. Nhưng do dịch, cô chưa kịp qua gặp mẹ. Đến khi Phi Nhung nhập viện, cô mất liên lạc với mẹ.
Khi Phi Nhung qua đời, Tuyết Nhung kể mẹ nuôi lúc nào cũng nghĩ cho các con. Bản thân cô được như hôm nay, được mọi người biết đến, đều nhờ Phi Nhung. Cố nghệ sĩ là người đưa cô đến gần với khán giả. "Mẹ dạy tôi từng cái dạ, thưa. Lúc trước, tôi ít nói lắm, gặp ai cũng không dạ, không chào. Nhưng mẹ là người mẹ thứ hai dạy từng chút một, từ năm tôi 13 tuổi. Mẹ dạy tôi lúc nào thấy ai cũng chào hỏi, lễ phép để mọi người mến mình. Mẹ Nhung thương tôi nhất, dạy tôi nhiều nhất. Nhiều khi tôi cãi lời, mẹ giận nhưng vài ngày sau là hết. Tính mẹ không giận con cái lâu", cô kể.
Vài ngày trước, Tuyết Nhung cùng các em nuôi gồm Hồ Văn Cường, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân... túc trực bên bàn thờ Phi Nhung, đáp lễ khách đến viếng. Cô chưa hết đau buồn trước sự ra đi đột ngột của mẹ nuôi.
Thiêng Ngân
Thiêng Ngân tên thật là Nguyễn Thiêng, sinh năm 2003 trong gia đình có sáu chị em ở Đồng Tháp. Gia cảnh khó khăn nên Thiêng Ngân cũng phải sớm phụ giúp bố mẹ kiếm tiền nuôi em. Dự thi Solo cùng Bolero 2015, Thiêng Ngân khiến Phi Nhung thương cảm nên nhận làm con nuôi, cũng là "đệ tử" truyền nghề. Cô được Phi Nhung đổi sang nghệ danh Phạm Thiêng Ngân để đi hát. Thiêng Ngân có thế mạnh ở dòng nhạc dân ca và cải lương. Ngày thường, Thiêng Ngân ở cùng bố mẹ đẻ tại Đồng Tháp. Khi có show, cô mới lên TP HCM ở cùng Phi Nhung.
Thiêng Ngân từng thi Solo cùng Bolero 2019 - chương trình có Phi Nhung làm giám khảo. Tuy nhiên, cô không thể tiến sâu tại cuộc thi. Bố của nữ ca sĩ tiết lộ con gái vẫn hoạt động chung công ty với Phi Nhung. Trước giờ, Ngân ở dưới quê, có show thì đi hát, thời gian chủ yếu là đi học.
Thời điểm TP HCM bùng dịch, thấy mẹ nuôi tích cực đi thiện nguyện, trực tiếp nấu ăn tại các bếp từ thiện và phát nhu yếu phẩm cho người nghèo, Thiêng Ngân liên tục nhắn tin nhắc mẹ giữ sức khỏe, cẩn trọng khi đi lại. Hay tin mẹ nuôi phải nhập viện, điều trị Covid-19, Thiêng Ngân xót xa. Cô chỉ biết cầu nguyện những điều tốt đẹp, may mắn đến với mẹ. Cô mong mẹ có sức khỏe trở về bên những người yêu thương. Một tháng rưỡi mẹ nằm viện, Thiêng Ngân nhiều lần tự nhủ bản thân cố gắng không khóc đến khi mẹ về nhà, cùng cô đến trường trong ngày nhập học đại học. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra.
"Mẹ Nhung thương tôi lắm. Tôi không được gặp từ lúc mẹ nhiễm bệnh. Tôi mới trúng tuyển ngành Kinh doanh quốc tế của ĐH Kinh tế Tài chính TP HCM và nhận được học bổng 25% học phí của trường và người tôi muốn chia sẻ nhất là mẹ Nhung. Thời gian qua, tôi chỉ mong mẹ nhanh khỏi bệnh để về với gia đình vì chúng tôi rất cần được mẹ yêu thương, chỉ dạy. Bản thân tôi muốn kể cho mẹ nghe những thành tích học tập mình đạt được, muốn khoe với mẹ tất cả mọi thứ nhưng chưa có dịp thì mẹ mất. Tôi từng hứa với mẹ sẽ học giỏi để mẹ gặp tôi, vậy mà mẹ bỏ tôi đi", Thiêng Ngân nói.
Sáu năm trở thành con nuôi Phi Nhung, Thiêng Ngân nói mẹ luôn mong muốn cô học giỏi, thành tài. Thời gian qua, cô được giọng ca Bông điên điển chỉ dạy nhiều bài học, thường xuyên bồi dưỡng giọng hát. Thiêng Ngân nhớ những lần được Phi Nhung đốc thúc tập hát để không bị đứt hơi. "Giọng tôi lúc trước rất yếu, hay bị hụt hơi nhưng nhờ mẹ, tôi cải thiện rất nhiều. Trong cuộc sống, tôi còn học ở mẹ sự nghiêm túc với nghề. Mẹ luôn yêu nghề, cống hiến hết mình cho khán giả. Mẹ cũng luôn dạy tôi và các anh chị em trong nhà phải biết thương yêu những người xung quanh, trân trọng những gì mình đang có. Mẹ với tôi lúc nào cũng là tấm gương sáng. Mỗi khi có chuyện, tôi đều tâm sự và mẹ động viên tôi rất nhiều", cô chia sẻ.
Phi Nhung nhận tới hơn 20 con nuôi nhưng theo Thiêng Ngân, mẹ nuôi luôn san đều tình cảm. Nhờ mẹ giúp đỡ, cuộc sống, kinh tế gia đình của cô ổn định hơn trước.
Quỳnh Trang
Quỳnh Trang tên thật là Thùy Trang, sinh năm 1997, quê ở Phú Yên, hiện sống tại TP HCM. Cô được Phi Nhung nhận làm con nuôi từ năm 2016. Sở hữu giọng hát ngọt ngào, mộc mạc, Quỳnh Trang từng tham gia Solo cùng bolero 2018 do Phi Nhung làm giám khảo. Thể hiện các ca khúc Người tình không đến, Trộm nhìn nhau, Bông điên điển... đầy cảm xúc, Quỳnh Trang được khán giả đặt biệt danh "Thiên thần bolero".
Quỳnh Trang trước đây thường xuyên được mẹ nuôi cho lời khuyên về cách hát, làm sao để cảm xúc khi trình diễn. Cô nhiều lần xuất hiện trong các chuyến lưu diễn của Phi Nhung. Quỳnh Trang từng được ca sĩ Mạnh Quỳnh - bạn thân mẹ nuôi - tặng riêng ca khúc Ngày em vu quy. Hiện Quỳnh Trang tách ra khỏi công ty của Phi Nhung, hoạt động độc lập. Ngoài ca hát, Quỳnh Trang cũng thử sức diễn xuất qua các phim Cô gái đến từ bên kia, Idol tỷ phú...
Hôm 28/9, Quỳnh Trang có mặt tại chùa Giác Ngộ, tổ chức lễ cầu siêu cho mẹ nuôi. Cô thay mặt gia đình, nhận bằng tuyên dương công đức Phi Nhung vì quên mình giúp đỡ mọi người trong cuộc chiến chống Covid-19. Quỳnh Trang gửi lời cảm tạ đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các bác sĩ hết lòng cứu chữa cho mẹ. "Tuy bây giờ mẹ không còn nữa, con tin mẹ vẫn cảm kích và xúc động rất nhiều trước tình cảm cũng như lời cổ vũ, động viên từ mọi người", Quỳnh Trang chia sẻ.
Thiên Anh