Gần hai tháng qua, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đưa con về một trang trại. Đây là dịp phù hợp khi các con vừa nghỉ hè, cả nhà vừa cùng nhau tránh dịch và có nhiều thời gian quây quần bên nhau hơn. Bốn thiên thần nhỏ của Lý Hải rất thích thú vì được đi xa thành phố. Vợ chồng Lý Hải không nuông chiều hay bảo bọc con quá kỹ lưỡng, ngược lại cho các bé tự do nô đùa, vui chơi giữa không gian nhiên nhiên. Trở về nông thôn, các con của Lý Hải mới được chơi những trò chơi dân dã như trượt cầu tuột trên bờ đất. Bà xã Lý Hải hạnh phúc ngắm nhìn con có trải nghiệm khó quên của tuổi thơ. Có lúc, các bé lăn lê, trườn té đủ kiểu hay bị cả ong chích nhưng Minh Hà không quá sốt ruột. Ngược lại, cô hướng dẫn con biết cách hoạt động cẩn thận hơn, tự chăm sóc vết thương của mình. Bốn con Lý Hải vui sống ở trang trại Đà Lạt Bốn con Lý Hải chơi cầu tuột trên đất Sinh nhật tuổi lên 5 của bé út Mio cũng đặc biệt hơn mọi năm khi được bố mẹ tổ chức ở nông trại. Họ trang trí không gian tiệc sinh nhật ở Đà Lạt bằng những quả bóng bay và chỉ mua một chiếc bánh kem cho con, không có khách mời tham dự để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Bên cạnh vui chơi, bốn bé đều tuân thủ việc học tập. Mỗi bé đều ngồi ở khu vực riêng, có laptop để thuận tiện cho học online mùa dịch. Rio, Cherry và Sunny đang học tiểu học và đều đạt thành tích xuất sắc năm học vừa qua. Nam ca sĩ muốn bù đắp cho các con sau thời gian bận rộn với phim Lật mặt 5. Lý Hải cùng Sunny ngắm hoàng hôn ở nông trại. Đây là những khoảnh khắc gia đình họ không thể nào có nếu sinh sống ở thành phố. Ở nông trại, gia đình Minh Hà trồng nhiều rau củ quả và có thể thu hoạch sử dụng cho bữa cơm hàng ngày. Bữa cơm giản dị của Lý Hải cùng người thân. Thời gian này, anh tranh thủ tìm tư liệu viết kịch bản cho phần sáu phim Lật mặt để kịp bấm máy vào tháng 10. Anh Tuấn