Thứ ba, 22/10/2024, 12:09 (GMT+7)

Bố Võ Hạ Trâm từ chùa về thăm cháu ngoại

Bố ca sĩ Võ Hạ Trâm - 67 tuổi, đã xuất gia - từ chùa về sum họp gia đình, cùng người thân quây quần đón cháu ngoại, bé Milo, vừa chào đời vài ngày trước.

Võ Hạ Trâm cho biết bố cô xuất gia từ năm 2017, hiện tu tại một ngôi chùa ở TP HCM.

Mỗi dịp lễ, Tết, ca sĩ cùng mẹ và các chị em vào chùa thăm bố; ông cũng thường có mặt trong những ngày đặc biệt của gia đình.

Gần nhất, bố Võ Hạ Trâm đến bệnh viện mừng con gái và cháu ngoại. Ông thấy không khỏe nên các bác sĩ hướng dẫn mang khẩu trang trước khi vào gặp cháu.

Ông ngắm nhóc Milo - người cháu thứ sáu của gia đình.

Võ Hạ Trâm nói với bố về tên An Quốc - mang ý nghĩa tốt đẹp và bình yên - mà vợ chồng cô đặt cho con.

Bé Milo lúc này mới vài ngày tuổi, nằm yên trên tay ông ngoại.

Theo Võ Hạ Trâm, nhiều thành viên trong gia đình cô học theo bố ăn chay, niệm Phật.

Cô cũng áp dụng chế độ trường chay suốt thai kỳ để các con 'ăn chay từ trong bụng mẹ'.

Bé Moon, ba tuổi, mừng rỡ khi gặp ông ngoại.

Bố đẻ Võ Hạ Trâm cười hiền khi ngắm cả nhà thay phiên nựng bé Milo.

Doanh nhân Vikas trò chuyện với bố vợ, hỏi thăm ông bằng một số câu tiếng Việt được vợ dạy. Anh nói gần đây công việc bận rộn nhưng dần ổn định, có thể sắp xếp thời gian chăm con để ông yên tâm.

'Mẹ bỉm sữa' nhắng nhít bên người thân. Cô nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng chỉ sau bốn ngày mổ đẻ.

Ca sĩ có mẹ đẻ và các chị em gái hỗ trợ chăm con sơ sinh nên không gặp khó khăn.

Bé Moon mê em bé, hôn em không ngừng.

Nhóc Milo từ lúc lọt lòng đã được đặt biệt danh 'cây hài' vì biểu cảm nhăn nhó gây cười. Bé có gương mặt dễ thương, các nét lai Ấn giống chị gái nhưng nước da trắng giống mẹ.

>> Bấm xem: Vẻ dễ thương của quý tử nhà Võ Hạ Trâm

Nguyên Thảo

Đánh giá phiên bản mới