Người cha, không rõ danh tính, được cho là đã bắt cóc Taiba Alali - một youtuber - khi cô từ Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cô hiện sống, trở về quê hương Iraq để ủng hộ đội bóng nước nhà trong Cúp vô địch Arabian Gulf hồi tháng 1.
Theo Daily Star, nữ youtuber đã đồng ý gặp mặt mẹ mình tại nhà một người bạn ở Baghdad và ngạc nhiên khi thấy cả nhà cùng xuất hiện. Cô sau đó bị họ chuốc thuốc mê, đưa về nhà ở Tỉnh Al-Qadisiyyah. Lúc tỉnh lại, Taiba có trận cãi vã rất to với bố, truyền thông địa phương đưa tin.
Người cha sau đó đi thẳng vào phòng của Taiba, khi ấy đang nằm ngủ, để siết cổ cô đến chết, trước khi đến thẳng đồn cảnh sát để tự thú. Ông nói với họ rằng ông vừa sát hại con gái mình vì muốn "rửa sạch nỗi xấu hổ".

Taiba Alali bị bố sát hại vì danh dự. Ảnh: CEN
Cảnh sát hiện điều tra ông này với tội danh giết người. Tuy nhiên, nếu theo luật hình sự Iraq, ông này có thể không phải ngồi tù nếu tuyên bố 'giết con để bảo vệ danh dự gia đình'.
Theo bộ luật này, các thẩm phán được phép áp dụng các bản án khoan hồng đối với những người giết người vì "động cơ danh dự" hoặc dưới sự khiêu khích.
Một báo cáo của Bộ Nội vụ Iraq vào tháng 3/2021 về bộ luật này cho biết: "Điều 409 của Bộ luật Hình sự Iraq cho phép lý do 'giữ danh dự' được giảm nhẹ với các vụ án bạo lực đối với các thành viên gia đình. Bộ luật cho phép các hình phạt khoan dung đối với tội 'giết người vì danh dự' trên cơ sở khiêu khích hoặc nếu bị cáo có 'động cơ danh dự'".
Taiba đã trốn khỏi quê hương vào năm 2017 để bắt đầu cuộc sống mới ở Thổ Nhĩ Kỳ. Cô cũng đã lên kế hoạch kết hôn với bạn trai gốc Syria trước khi bị cha sát hại.
Hướng Dương (Theo Daily Star)