Cách đây ba tháng, bố mẹ vợ ngỏ ý mượn 200 triệu đồng. Ông bà nói cần tiền để sửa nhà, lo thuốc thang vì tuổi cao sức yếu. Dù số tiền khá lớn nhưng chúng tôi không đắn đo mà chuyển khoản ngay, chỉ dặn ông bà giữ gìn sức khỏe.
Thế nhưng, tuần trước, vợ tôi vô tình đọc được tin nhắn trong điện thoại mẹ, mới phát hiện sự thật: số tiền đó không hề dùng để sửa nhà mà đã được đổ vào một sàn giao dịch tiền ảo. Bố mẹ giấu chúng tôi vì sợ bị ngăn cản. Họ tin lời giới thiệu của một người bạn cũ, hứa hẹn chỉ cần "nạp tiền vào hệ thống, chờ vài tháng là lợi nhuận gấp đôi".
Tôi nghe mà hoảng hốt, vì hiện tại thị trường tiền ảo đầy rẫy rủi ro. Khi tôi yêu cầu bố mẹ rút tiền ngay lập tức, ông bà nói "bây giờ rút thì mất hết, phải chờ thêm chút nữa".
Vì đó là bố mẹ vợ nên tôi cảm thấy rất khó nói nhưng thực sự tôi vô cùng tức giận và bức xúc vì ông bà nói dối, lấy tiền của chúng tôi sử dụng vào mục đích khác. Tôi nên làm thế nào để bố mẹ vợ sớm tỉnh ngộ và đòi lại được số tiền này? Xin độc giả cho lời khuyên.
Tuấn
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.