Tôi đã 25 tuổi, đang sống cùng bố mẹ. Hôm trước, tôi diện váy ôm trễ vai - trang phục mà tôi thấy bình thường để ra ngoài gặp bạn. Khi nhìn thấy tôi, mẹ chặn tôi lại. Bà nói: "Mày ăn mặc không đường hoàng, làm mất mặt tao, trông như mấy đứa con gái hư thân mất nết đứng đường".
Sau đó, mẹ mách bố qua điện thoại, khiến tôi hết háo hức vì sắp được đi ra ngoài. Bố mẹ nói tôi đừng vì suy nghĩ của mình mà để cả nhà không vui. Khi tôi thỏa hiệp mặc trang phục khác, cả hai người vui vẻ, đặc biệt là mẹ có vẻ mặt đắc thắng. Nhưng chuyến đi của tôi không còn mấy vui vẻ.
Tôi thấy bực vì luôn bị bố mẹ ép buộc trong khoản ăn mặc, không chỉ lần này mà còn các lần trước nữa, luôn phải thỏa mãn mong muốn của họ dù tôi đã lớn. Vì bị bố mẹ gò ép nên tôi muốn ở riêng nhưng cả gia đình không đồng ý. Tôi nên làm gì để không bị coi là đứa trẻ nữa đây?
Linh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.