Bố tôi năm nay ngoài 60 tuổi, đã nghỉ hưu, tính tình hiền lành, ít khi to tiếng với ai. Nhưng nhiều năm nay, trong gia đình tôi có một chuyện khá khó nói.
Từ hồi còn học cấp ba, tôi từng vô tình phát hiện trong tủ của bố có vài đĩa phim nhạy cảm. Lúc đó vì quá ngại nên tôi chỉ âm thầm đem vứt đi, nghĩ rằng khi lớn tuổi hơn bố sẽ không còn xem những thứ đó nữa.
Tuy nhiên, từ khi điện thoại thông minh và internet phổ biến, việc tiếp cận những nội dung như vậy trở nên dễ dàng hơn. Thỉnh thoảng bố nhờ tôi cài đặt điện thoại hoặc chỉnh mạng wifi, tôi thấy trong phần lịch sử tìm kiếm có nhiều trang web người lớn nên rất ngượng.
Gia đình tôi có ba chị em. Tôi năm nay 38 tuổi, đã lập gia đình và có một con trai đang học lớp 8. Nhà tôi ở gần bố mẹ nên cháu thường xuyên sang ông bà chơi hoặc ăn cơm buổi tối.
Cách đây không lâu, con trai tôi nói rằng khi mượn điện thoại của ông để xem YouTube thì phần tìm kiếm hiện ra nhiều từ khóa lạ, là những nội dung người lớn. Cháu hỏi tôi đó là gì và vì sao điện thoại của ông lại có những thứ như vậy. Lúc đó tôi thật sự rất bối rối.
Sau đó tôi để ý thêm thì thấy trên tivi trong nhà đôi khi cũng xuất hiện những gợi ý video có nội dung không phù hợp. Có lẽ do bố thường xem nên hệ thống tự động đề xuất lại.
Tôi từng nghĩ đến việc nói chuyện thẳng với bố nhưng lại rất khó mở lời vì tôi là con gái, đó là chuyện riêng tư của người lớn tuổi. Mẹ tôi thì cho rằng đàn ông lớn tuổi đôi khi vẫn có nhu cầu riêng, con cái không nên làm lớn chuyện.
Tuy vậy, khi con trai tôi đã bắt đầu nhận ra và đặt câu hỏi, tôi cảm thấy khá lo lắng. Tôi sợ cháu tò mò tìm hiểu thêm những nội dung không phù hợp với lứa tuổi.
Trong trường hợp này, tôi nên nói chuyện với bố thế nào để vừa giữ được sự tôn trọng với ông, vừa tránh để con mình bị ảnh hưởng?
Hà Anh