Tôi 32 tuổi, làm kế toán ngân hàng. Công việc bận rộn, hầu như ngày nào tôi cũng về nhà sau 9 giờ tối. Vợ chồng tôi sống riêng, không ở cùng bố mẹ chồng nhưng mỗi dịp nhà có cỗ, tôi vẫn thu xếp về phụ giúp mẹ chồng.
4 năm trước, chuyện cỗ bàn chủ yếu do mẹ chồng đứng ra đảm nhiệm. Tôi không khéo bếp núc nhưng vẫn phụ bà từ khâu chuẩn bị đến dọn dẹp. Mọi việc diễn ra tương đối êm ấm, tôi nghĩ mình đã làm tròn vai trò con dâu.
Từ đầu năm nay, bố chồng nói rõ rằng tất cả các mâm cỗ trong nhà, đặc biệt dịp cuối năm nhiều giỗ chạp, sẽ do tôi phụ trách hoàn toàn. Mẹ chồng không tham gia nữa. Ông không bàn bạc hay hỏi ý kiến, chỉ nói đó là trách nhiệm của con dâu.
Những tháng cuối năm, nhà chồng tôi vốn có rất nhiều cỗ. Bố chồng lại kỹ tính, gia trưởng, yêu cầu mỗi mâm phải đủ 10 món, bày biện đúng kiểu truyền thống. Tuần trước, tôi đã xin sếp về sớm để chuẩn bị trọn vẹn một mâm cỗ từ đầu đến cuối. Rất mệt nhưng tôi nghĩ coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Tuần này tiếp tục đến lịch cỗ khác, tôi không thể tiếp tục xin về sớm vì công việc đang quá tải, nên quyết định mua thêm vài món đặt sẵn, phần còn lại vẫn tự nấu.
Bữa đó chỉ có 5 người trong gia đình ngồi ăn. Khi mâm được dọn lên, bố chồng gắp từng món để xem. Ông hỏi món ốc chuối đậu và tôm chiên xù do ai làm. Tôi thật thà nói là tôi đặt bên ngoài vì không kịp thời gian. Ngay lập tức, bố chồng ném bát xuống mâm, lớn tiếng mắng tôi làm dâu mà lười biếng, không ra gì. Ông nói bố mẹ tôi "không biết dạy con", rồi buông lời dọa nếu không làm tròn bổn phận thì "trả về nhà đẻ". Cả nhà im lặng, chồng tôi cũng không dám lên tiếng bênh vực. Tôi uất ức chỉ biết khóc.
Về đến nhà, chồng nói tôi cố gắng nhịn vì "tính bố như thế, phận làm con thì chỉ nên nghe thôi, đừng để bụng". Nhưng nói thật là tôi không biết mình đã sai ở đâu, tôi đã cố gắng hết sức làm tròn bổn phận con dâu dù công việc bận rộn. Chưa kể việc bố chồng xúc phạm đến bố mẹ tôi khiến tôi cảm thấy vô cùng phẫn uất.
Sang tuần, nhà chồng tôi lại tiếp tục có cỗ. Chồng nói tôi nên sang xin lỗi bố rồi tiếp tục đứng ra nấu cỗ cho yên chuyện. Nhưng sau những lời mắng mỏ, xúc phạm, tôi thực sự không muốn làm như vậy. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ độc giả: trong hoàn cảnh này, tôi nên nhẫn nhịn làm theo để giữ hòa khí, hay cần từ chối và đặt ra giới hạn rõ ràng để bảo vệ bản thân?
Thủy
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.