"Con gái tôi đang trong giai đoạn nổi loạn, giáo viên của con bé nói với tôi rằng nó không muốn đi học nữa", anh Ye, sống ở tỉnh Hồ Bắc, nói.
Ye sau đó đưa cô con gái đến một cánh đồng sen nơi ông nội làm việc để đào củ từ dưới đầm lầy. Sau 4 tiếng dưới cái nắng gay gắt, cô bé bị cháy nắng và bong da.
"Mau cởi giày và lội xuống nước. Nếu không muốn đi học nữa, con phải đối mặt với thực tế cuộc sống", Ye nói với con trong đoạn video đang được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc. Cô bé làm theo lời bố nhưng khóc to và lấy vạt áo lau nước mắt.
Video nhanh chóng trở thành chủ đề được bình luận sôi nổi, khi nhiều nguời tranh luận liệu ông bố này đang dạy con gái một "bài học quan trọng trong cuộc sống" hay đã gay gắt một cách không cần thiết.
"Đây là một ý tưởng tốt. Tôi phải lưu video này lại và sẽ chiếu cho học sinh ở lớp xem", một người nhận là giáo viên tỏ ra đồng tình trên Weibo. "Khi nào anh lại tổ chức chuyến đi ra cánh đồng này nữa? Cho tôi đăng ký trải nghiệm với, để con tôi biết cuộc sống khó khăn ra sao", một người khác ý kiến.
Tuy nhiên, video cũng vấp rất nhiều chỉ trích.
"Bản chất của việc học không phải để thoát khỏi cuộc sống khó khăn", một người bình luận. "Đây sẽ là một ý tưởng hay nếu chính cô bé đưa ra lựa chọn. Trong trường hợp này, nó lại nguy hiểm và khiến đứa trẻ bị cháy nắng", người khác nói.
Cách nuôi dạy con cái độc đoán ở Trung Quốc đã gây ra những cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội những năm qua. Nhiều gia đình vẫn tin vào phương châm "thương cho roi cho vọt". Năm ngoái, một bà mẹ bị tước quyền nuôi con khi áp dụng hình phạt quá bạo lực với con gái 12 tuổi vì không chịu học bài.
Ngày 1/1/2022, luật mới quy định về cách cha mẹ chăm sóc, dạy dỗ con đã có hiệu lực. Lần đầu tiên sau khi luật được ban hành, tòa án tỉnh Hồ Nam xét xử vụ án bé gái 9 tuổi phải ở cùng bảo mẫu do cha mẹ cô bé ly hôn, không quan tâm đến con.
Hướng Dương (Theo SCMP)