Thứ tư, 30/4/2025, 07:29 (GMT+7)

Biển người trắng đêm chờ xem diễu binh

Hàng chục nghìn người đổ về ở các con đường trung tâm quận 1, TP HCM, thức trắng đêm để chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Khoảng 0h ngày 30/4, các ngả đường ở trung tâm quận 1, nơi diễn ra họat động diễu binh như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Tôn Đức Thắng, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bến Bạch Đằng, chợ Bến Thành... đông nghịt người dân đứng chen chân.

Cảnh sát giao thông điều hướng tại đường Lê Lợi hướng về Nguyễn Huệ.

Để có được vị trí xem thuận lợi, nhiều người phải mang chiếu, lều, đồ ăn, nước uống... đi giữ chỗ từ chiều hôm trước.

4h sáng, góc đường Nguyễn Đình Chiểu - Nam Kỳ Khởi Nghĩa người dân tập trung ngồi tràn ra đường, người đi bộ không thể di chuyển. Nhiều người vẫn tiếp tục đổ về khu vực này.

Lực lượng chức năng yêu cầu người dân trên đường Nguyễn Huệ di chuyển để phục vụ công tác chuẩn bị cho lễ diễu hành.

Công tác kiểm tra an ninh tại các chốt được thắt chặt. Chỉ những ai có thẻ đại biểu hoặc làm nhiệm vụ mới được vào trong sau khi đã quét mã căn cước công dân.

Lúc 6h30, đường Tôn Đức Thắng vẫn chật kín người.

Dọc đường Lê Lợi, nơi đoàn diễu binh đi qua, người dân đứng chật cứng hai bên đường chờ đón.

5h50, Người dân chờ đợi xem diễu binh tại các tuyến đường. Video: Tuấn Việt - Hoàng Thanh
 
 

Người dân chờ đợi xem diễu binh tại các tuyến đường.

5h sáng, các khối lực lượng có mặt tại địa điểm tập trung để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành.

Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm thống nhất đất nước có sự tham dự của hơn 13.000 người thuộc 48 khối quân đội, công an và các lực lượng khác, trong đó có lực lượng quân đội Trung Quốc, Campuchia và Lào.

Tại Bến Bạch Đằng, 21 loạt đại bác được bắn để chào mừng lễ kỷ niệm 50 năm "Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

Bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng
 
 

Người dân hò reo khi bắn đại bác ở Bến Bạch Đằng. Video: Hoàng Thanh

Minh Khang
Ảnh: Nhóm phóng viên VnExpress

Đánh giá phiên bản mới