Tôi 28 tuổi, kết hôn được hai năm, hiện sống chung với bố mẹ chồng. Chồng tôi là con trai trưởng, dưới còn một em gái vừa đi lấy chồng hơn nửa năm nay. Tôi biết mẹ chồng vốn khó tính nhưng nhờ chồng thương yêu nên vẫn yên tâm. Đến khi em gái anh đi lấy chồng, mọi chuyện thay đổi hẳn.
Em chồng tôi lấy phải người chồng nóng nảy, có lần còn đánh vợ. Cô ấy thường xuyên về nhà khóc lóc, kể bị gia đình chồng đối xử tệ bạc, bắt làm nhiều việc, không coi trọng.
Ban đầu, tôi cũng an ủi, cùng mẹ chồng tìm cách động viên em. Nhưng rồi chẳng hiểu sao, từ lúc đó bà lại nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Có hôm đang ăn cơm, thấy tôi lỡ tay làm đổ chút canh, bà buông ngay: "Con gái tôi cũng đi làm dâu, ngày nào cũng bị chồng mắng, vậy mà vẫn cố gắng. Ở đây thì sướng như tiên, còn bày đặt vụng về".
Có lần em chồng về nhà, mặt còn vết bầm tím, mẹ chồng ôm con khóc nức nở. Thấy vậy, tôi khuyên em báo công an, hoặc ít nhất cũng phải nói chuyện dứt khoát với nhà chồng để không bị đánh mãi như vậy. Nghe xong, mẹ chồng trừng mắt: "Cô thì biết gì, báo công an để nó bị đánh gấp đôi à? Con tôi khổ thế này mà cô còn bày đặt dạy khôn. Máu mủ ruột rà tôi còn thương xót, chứ cô là người ngoài, nói vậy là muốn nó lâm nạn thêm phải không?". Tôi sững người, không ngờ lòng tốt lại bị quy thành ác ý.
Gần đây, mâu thuẫn ngày càng căng. Khi tôi xin phép về quê thăm bố mẹ vài ngày, bà gằn giọng: "Đã làm dâu thì phải biết nghĩ, đừng đua đòi về nhà đẻ mãi".
Chồng tôi biết chuyện, có khuyên mẹ vài lần nhưng bà không thay đổi. Chồng cũng hiểu mẹ vì quá thương em nên trút giận sang tôi, anh nhờ tôi cố gắng nín nhịn, đợi qua giai đoạn khó khăn này.
Tôi không biết bao giờ thì mẹ chồng bớt cay nghiệt với mình, có thể là tạm thời nhưng cũng có thể mối quan hệ này sẽ mãi như vậy. Tôi không làm gì sai nhưng dường như sự bất hạnh của em chồng đã biến thành cái cớ để mẹ chồng ghét bỏ tôi. Mỗi ngày ở nhà, tôi như đi trên đống lửa, vừa làm vừa sợ bà trách móc. Bố mẹ ruột thì ở xa, tôi không dám kể.
Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Nhi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.