Trước trận đấu giữa Tottenham và Man City tại vòng 24 Premier League tối 13/2, HLV Mourinho bất ngờ tiết lộ về mối quan hệ với HLV đối thủ. "Tôi thuộc thế hệ những gì xảy ra trên sân đều ở lại trên sân bóng và tôi chỉ có những cảm xúc tích cực, tôn trọng. Có những khoảnh khắc trong đời chúng ta không thể quên được. Một trong những lần tôi không quên là khi bố tôi mất, Pep đã gọi điện chia buồn bởi cậu ấy biết bố quan trọng thế nào với tôi. Khi mẹ cậu ấy qua đời, tôi cũng đáp lại tương tự. Có những thứ người ta không nhìn thấy và chúng tôi thấy cũng không cần phải chia sẻ. Hôm nay tôi có cơ hội nói những lời này và tôi chỉ có những kỷ niệm tốt đẹp về cậu ấy". nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho biết.
Bố của HLV Mourinho - ông Felix - qua đời năm 2017 khi Mourinho đang dẫn dắt MU. Khi đó, HLV Guardiola cũng là HLV Man City. Tháng 4/ 2020, mẹ HLV Guardiola mất vì Covid-19, lúc này Mourinho đang ở Tottenham.
HLV Mourinho giải thích thêm: "Vấn đề với các HLV chúng tôi là không dễ dàng phát triển nuôi dưỡng tình bạn bởi chúng tôi không gặp nhau. Chúng tôi chỉ gặp nhau chào hỏi hai phút trước trận, hai phút sau trận vì thế thật khó. Nhưng Pep và tôi có ba năm thân thiết khi mỗi ngày chúng tôi gặp nhau, cùng nhau mừng các danh hiệu. Chúng tôi không khóc mà chỉ thất vọng khi thua cuộc. Thời gian tuyệt vời nhất khi cậu ấy là cầu thủ, tôi là trợ lý HLV và đó là những kỷ niệm tôi gìn giữ. Sau đó tôi chỉ có cảm xúc tốt đẹp về cậu ấy". Chiến lược gia 58 tuổi nhắc lại thời gian ông làm trợ lý HLV ở Barca những năm cuối 1990 khi Guardiola còn thi đấu.
Jose Mourinho và Pep Guardiola được coi là là đối thủ "không đội trời chung" của nhau trong sự nghiệp HLV khi một người dẫn dắt Real, người còn lại ngồi ghế nóng ở Barca trong những năm tháng ở La Liga. Sau đó khi sang Anh, HLV Mourinho và đồng nghiệp người Tây Ban Nha thêm một lần đối đầu "Người đặc biệt" là HLV MU còn Guardiola là HLV của đối thủ cùng thành phố Man City vì thế không ai nghĩ rằng giữa hai ông thầy tài năng này lại có mối quan hệ đặc biệt.
HLV Tottenham cũng xúc động chia sẻ thêm rằng nếu còn sống bố của ông sẽ đón sinh nhật 83 tuổi hôm nay. Tuy nhiên trong dịp sinh nhật thân phụ, Mourinho không có được niềm vui bởi Tottenham để thua Man City của Guardiola 0-3. Đội bóng thành Manchester giữ chắc ngôi đầu trong khi "Gà trống" tụt xuống thứ 9.
Hoàng Trang (Theo The Sun)