Thời gian qua, Van der Vaart phải nhận rất nhiều chỉ trích từ phía dư luận vì thái độ thờ ơ với bạn gái cũ Sabia Engizek. Đầu năm 2013, để đến với Van der Vaart, Sabia bất chấp tất cả, thậm chí mang tiếng cướp chồng của cô bạn thân Sylvie. Tuy nhiên, chỉ hơn hai năm sau, cô bị chính tiền vệ người Hà Lan ruồng bỏ. Ngôi sao 32 tuổi lấy cớ bận chơi bóng ở Tây Ban Nha trong màu áo Real Betis, cắt hoàn toàn liên lạc với Sabia, mặc cho cô sống đau khổ tại Hamburg, Đức cùng với hai đứa con riêng với chồng cũ Khalid Boulahrouz.
Không lâu sau khi chia tay Van der Vaart, Sabia phát hiện mình có thai. Những tưởng đứa bé trong bụng sẽ là sợi dây kết nối hai người lại với nhau. Tuy vậy, mới đây cô bị sảy thai khi mang bầu ở tháng thứ 6. Đây là lần thứ hai trong vòng hai năm qua, Sabia mất đi đứa con chưa chào đời của mình. Lần đầu cô bị sảy thai là vào tháng 12/2013 khi mang bầu được 19 tuần.
Đón nhận tin bạn gái cũ sảy thai, Van der Vaart tỏ ra thờ ơ, không lấy một lời hỏi thăm. Ngày hôm sau, tiền vệ của Betis vẫn ra sân thi đấu bình thường như thể đứa bé vừa mất không phải là con mình.
"Cách hành xử của anh thật đáng thất vọng. Mẹ anh đã không sinh ra một người đàn ông tốt. Nếu còn lương tâm thì hãy hỏi han, giúp đỡ cô ấy", một fan nhắn tin trên trang cá nhân của Van der Vaart. "Thật đáng xấu hổ. Anh không đáng mặt đàn ông", một người khác chỉ trích cựu tiền vệ Tottenham".
Trong khi Van der Vaart bị "ném đá" vì vô tình, chồng cũ của Sabia, Khalid Boulahrouz lại nhận được những lời ngợi khen từ người hâm mộ và giới truyền thông. Boulahrouz mới mua một căn hộ có 4 phòng ngủ ở Amsterdam và ngỏ ý muốn tặng lại cho Sabia. Hậu vệ 33 tuổi cho biết anh muốn giúp đỡ Sabia và được ở gần hai đứa con của mình. Hiện tại Boulahrouz đang hạnh phúc với cô bạn gái Hoa hậu Hà Lan 2014 Yasmin Verheijen.
Lan Chinh