Vụ việc bùng nổ sau khi câu chuyện của cậu bé được phát sóng trong chương trình tạp kỹ "Thám tử! Hiệp sĩ Sút bóng" của đài Asahi Broadcasting Television ngày 23/1. Đây là chuyên mục đọc thư công chúng và hỗ trợ giải quyết các vấn đề đời sống.
Nhân vật chính là Kuranosuke, học sinh lớp 6 tại tỉnh Hiroshima. Trong lá thư gửi chương trình, cậu cho biết gia đình có 6 anh em: các em lần lượt 10, 8, 5, 2 và dưới một tuổi. Mẹ cậu điều hành một tiệm giặt ủi, bố phụ giúp việc kinh doanh. Khi bố mẹ đi làm, Kuranosuke phải ở nhà nấu ăn, gấp quần áo, trông em, thay tã, ru em ngủ và làm phần lớn việc nhà.
Cậu bé Kuranosuke (thứ hai từ phải sang) cùng các em theo thứ tự lớn tới bé và diễn viên hài Seiya (ngoài cùng bên phải). Ảnh chụp màn hình
Cậu bé thừa nhận cảm thấy mệt mỏi vì luôn phải "làm anh cả", ghen tị với bạn bè được vui chơi tự do và xin chương trình cho mình "nghỉ làm anh một ngày". Đài cử diễn viên hài Seiya đến thay cậu chăm các em trong một ngày. Máy quay ghi lại cảnh Seiya kiệt sức giữa hàng loạt công việc nhà mà cậu bé 12 tuổi phải gánh vác mỗi ngày.
Khoảnh khắc gây phẫn nộ nhất là khi bố mẹ trở về nhà buổi tối, người mẹ lớn tiếng ra lệnh: "Nấu cơm đi! 7 chén cơm". Khán giả sau đó phát hiện bà từng viết trên mạng xã hội rằng con trai cả "rất dễ sai bảo" từ khi mới 6 tuổi.
Cha mẹ của Kuranosuke đi làm về. Ảnh chụp màn hình
Làn sóng chỉ trích nhanh chóng lan rộng tại Nhật Bản. Nhiều ý kiến cho rằng việc sinh đông con đòi hỏi người lớn phải tự chuẩn bị chăm sóc, thay vì đẩy trách nhiệm lên đứa trẻ 12 tuổi. "Vì họ có nhiều con như vậy, lẽ ra họ nên chuẩn bị để chăm sóc tất cả thay vì bắt con lớn nhất trông nom các em", một người bình luận. "Khi nhớ lại tuổi thơ, cậu ta sẽ chỉ thấy toàn những việc nhà và chăm sóc các em trai, em gái", một người khác nói. Một số người thậm chí đã báo vụ việc cho cơ quan bảo vệ trẻ em.
Ngày 25/1, đài Asahi đăng bài viết thừa nhận vấn đề "trẻ vị thành niên phải chăm sóc trẻ nhỏ" là chủ đề xã hội nhạy cảm. Đài nhấn mạnh rằng người cha vẫn tham gia việc nhà và chăm con, còn con trai cả chỉ hỗ trợ; đồng thời khẳng định đã xin phép gia đình, tôn trọng quyền riêng tư và biên tập cẩn thận trước khi phát sóng. Tuy nhiên, trước phản ứng dữ dội, tập phim bị gỡ khỏi website và đài kêu gọi công chúng không quấy rối hay suy đoán về nhân vật.
Sankei Shimbun, một quan chức Phòng Trẻ em và Gia đình tỉnh Hiroshima, cho biết "sẽ phối hợp với các bên liên quan và phản hồi nếu cần thiết".
Phạm Linh (Theo HK01)