"Chúng tôi đã đoán trước rằng đợt sóng Covid-19 thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 4 và tháng 5, nhưng chúng tôi không bao giờ biết rằng nó sẽ ập đến mạnh và nhanh đến thế. Tất cả bệnh nhận đến trong tình trạng hổn hển và đều cần oxy", Ali Raza, giám đốc Trung tâm cấp cứu và chấn thương của Bệnh viện Moolchand cho biết.
Bên ngoài cánh cửa khu phòng cấp cứu, Gagandeep Trehan phát hiện rằng không có giường hoặc bình dưỡng khí cho người chú đang khó thở của mình. Trehan đã lái xe 310 km đến Delhi từ Punjab với bốn bình oxy hỗ trợ để giữ mạng sống cho chú. Tuy nhiên, 6 bệnh viện đã từ chối anh. Moolchand là bệnh viện thứ 7 anh đến nhưng cũng hết chỗ.
"Tôi sợ rằng chú sẽ không thể sống nếu không được điều trị", Trehan nói. "Tôi sẵn sàng trả bất kỳ số tiền nào cho một giường bệnh".
Cảnh tượng bệnh nhân chờ đợi la liệt để chờ đợi một chiếc giường trống tại bệnh viện ở Delhi cho thấy sự tuyệt vọng trên khắp Ấn Độ, nơi số ca nhiễm bệnh mới tăng nhanh nhất thế giới. Ấn Độ đã có thêm hơn 360.000 ca nhiễm mới hôm 27/4, đẩy tổng số ca nhiễm lên trên 18 triệu ca, chỉ đứng sau Mỹ, trong khi số ca tử vong lên đến hơn 200.000 ca.
Sáng 28/4, Delhi chỉ có 13 giường chăm sóc đặc biệt có sẵn tại một thành phố hơn 16 triệu dân. Mạng xã hội của nước này cũng tràn ngập những lời cầu cứu xin một chiếc giường, oxy, thuốc Remdesivir và hơn thế nữa.
Vào cuối tuần qua, mọi thứ trở nên tồi tệ tại Bệnh viện Moolchand, cơ sở y tế tư nhân có 1.000 giường đến nỗi bệnh viện này đã lên Twitter để xin oxy. Trong bài đăng trên Twitter, bệnh viện này gắn thẻ Thủ tướng Narendra Modi, người đứng đầu đất nước, cảnh báo rằng nguồn cung cấp oxy sẽ hết trong vòng chưa đầy hai giờ nữa, cắt đứt sự sống của nhiều bệnh nhân đang cần hỗ trợ dưỡng khí.
Vibhu Talwar, giám đốc điều hành của Moolchand HealthCare Group, vô cùng lo lắng sau khi nhân viên của ông cảnh báo ông lúc 2 giờ sáng rằng nguồn cung oxy sắp hết.
"Đến 7 giờ sáng, chúng tôi chỉ còn oxy trong một giờ và tôi thực sự hoảng sợ", ông Talwar nói. "Khung giờ từ 5 đến 8 giờ sáng là khoảng thời gian căng thẳng nhất đối với tôi, đội ngũ quản lý và các y, bác sĩ. Chúng tôi có gần 150 bệnh nhân Covid, đã có rất nhiều hoảng loạn, điều mà tôi hy vọng chúng tôi sẽ không bao giờ phải trải qua nữa".
Nhưng nguy cơ tương tự vẫn tiềm ẩn hàng ngày vì các bệnh viện trên khắp thủ đô Ấn Độ không có nguồn cung cấp oxy đảm bảo. "Chúng tôi không biết số lượng hoặc thời gian nguồn cung oxy tới", Talwar nói.
"Khi chúng tôi có sáu tháng và số ca bệnh rất thấp, chính phủ có thể xây dựng thêm bệnh viện với nguồn cung cấp oxy và cơ sở hạ tầng nhiều hơn. Lúc này, việc cung cấp oxy nên được tiếp tục, đó là điều ít nhất mà chính phủ có thể làm cho chúng tôi", Raza, người đứng đầu bộ phận cấp cứu của Moolchand nói và cho rằng chính phủ của thủ tướng Narendra Modi đã chủ quan và không có bước chuẩn bị ứng phó với nguy cơ bùng phát đại dịch.
Một tuần trước, Tòa án Tối cao Delhi bày tỏ rất "sốc và mất tinh thần" trước sự lơ là của chính phủ và đề nghị chính quyền Modi phải "xin, mượn" để đảm bảo cung cấp đủ oxy cho các bệnh viện. Kể từ đó, chính phủ đã phê duyệt việc phân bổ kinh phí để lắp đặt 551 máy sản xuất oxy y tế bên trong các cơ sở y tế công cộng "càng sớm càng tốt".
Thủ tướng Modi cũng đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đã đồng ý gửi vaccine và các nguồn cung cấp khác tới Ấn Độ. Chính quyền ông Modi cũng đã công bố kế hoạch thúc đẩy sản xuất oxy và tăng cường sẵn có giường bệnh, nhập khẩu 21 máy sản xuất oxy từ Pháp và 18 xe bồn chứa oxy từ Bangkok, Thái Lan.
"Làn sóng hiện tại đặc biệt nguy hiểm, nó cực kỳ dễ lây lan và những người đang nhiễm bệnh không thể phục hồi nhanh chóng như làn sóng trước đó", Thị trưởng Delhi Arvind Kejriwal cho biết. "Tất cả các bệnh viện đến lúc này đều hoạt động vượt mức công suất thực. Không còn giường trống, kể cả giường ICU (chăm sóc tích cực)".
Trong khu cấp cứu của Moolchand, một người phụ nữ đau buồn than khóc bên cạnh thi thể nằm sấp của một người thân trong khi các thành viên khác trong gia đình nghẹn ngào không nói nên lời. Raza đã chỉ đạo bổ sung thêm nhiều giường tạm tại khoa cấp cứu, nâng công suất từ 16 giường lên 25 giường, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu.
"Chúng tôi cố gắng không nghĩ về việc khi nào xe chở oxy tiếp theo sẽ đến. Bệnh viện nào cũng thiếu oxy. Dù nguồn lực có hạn, chúng tôi phải làm hết sức có thể", bác sĩ Raza nói.
Sanoj Chacko, một quản lý bộ phận y tá tại Bệnh viện Moolchand, cho biết mỗi ngày là một cuộc đấu tranh để giữ sự sống cho bệnh nhân. "Chúng tôi phải đấu tranh để giành lấy sự sống. Nó giống như thời chiến vậy".
Sơn Nam (Theo Bloomberg)