Đeo mặt nạ dưỡng khí và kéo theo một bình oxy tới chỗ làm, Arvind Kumar, quản lý một chi nhánh của ngân hàng Punjab National Bank ở thành phố Bokaro, thuộc bang Jharkhand, nói rằng các cấp quản lý không đồng ý cho anh nghỉ. Vì thế anh đã phải đến văn phòng làm việc, dù vẫn chưa hồi phục hẳn sau khi mắc Covid-19.
Video Kumar dựa vào người vợ và con trai, kéo theo chiếc bình oxy, được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội hơn một tuần nay, trở thành chủ đề gây tranh cãi.
"Các bác sĩ đã nói rằng sẽ phải mất ba tháng để tôi có thể bình phục hoàn toàn do tình trạng nhiễm trùng đã lan xuống phổi. Sao tôi lại bị tra tấn như thế này?", Arvind Kumar nói vơi Livehindustan.
Sự việc trên được cho là xảy ra hôm 25/5 tại Punjab National Bank ở Bokaro. Vì chuyện này, ngân hàng đã đối mặt với làn sóng chỉ trích và tức giận của người dân trong thời điểm đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành ở Ấn Độ. Tuy nhiên, cơ quan tài chính này đã nhanh chóng phản công, cáo buộc Kumar dựng chuyện.
Theo thông cáo báo chí của Văn phòng PNB Bokaro Circle, Arvind Kumar đã dàn dựng toàn bộ màn kịch này để bôi nhọ các quan chức ngân hàng cũng như bộ mặt của ngân hàng. Theo đó, Kumar đã nộp đơn xin nghỉ phép nhưng bị từ chối vì một cuộc điều tra của bộ phận chống lại anh ta, liên quan đến các khoản vay tài sản không hoạt động (NPA), đang chờ xử lý.
"Hoàn toàn không đúng khi bóng gió rằng anh ta được cấp trên yêu cầu báo cáo nhiệm vụ bất chấp việc anh ta là một bệnh nhân Covid đang hồi phục. Chúng tôi áp dụng chế độ nghỉ phép có trả lương cho tất cả nhân viên bị nhiễm virus vì lợi ích của những nhân viên đó cũng như những người khác có nguy cơ mắc bệnh. Do đó, việc cho rằng anh ta buộc phải báo cáo công việc là vô căn cứ", thông cáo ghi rõ.
Theo Livehindustan, gia đình của Kumar khẳng định ngân hàng đã đe dọa sẽ trừ lương nếu anh không đến chỗ làm, vì thế mà anh mới phải xuất hiện trong bộ dạng mang theo cả bình oxy. Tu nhiên, họ cũng không nhắc gì đến cuộc điều tra đối với Kumar ở ngân hàng.
Hướng Dương (Theo Oddity Central)