
Becks phong độ và cá tính trên trang bìa tạp chí GQ phiên bản tại Mỹ.
Lần đầu tiên xuất hiện trên trang bìa tạp chí GQ phiên bản tại Mỹ, Becks không ngại ngần chia sẻ về cuộc sống bận rộn, tình cảm với các con và nỗi nhớ sân cỏ. Người đàn ông đương đại hấp dẫn nhất thế giới 2015 do tạp chí People bình chọn cũng thổ lộ rằng quan đểm về gia đình và cuộc sống trong anh thay đổi sau nhiều năm.
Becks thổ lộ rằng dù đã giải nghệ ba năm nay nhưng vẫn bận rộn với công việc. Là một người đàn ông nặng tình cảm và gia đình vì thế, mỗi khi phải đi công tác xa các con, anh đều cảm thấy khó khăn. "Tôi phát ốm khi phải rời xa chúng", ông bố điển trai cho biết. Với Becks, những khoảnh khắc bình dị khi ở bên các con như đi dạo buổi sáng dưới trời tuyết ở Manhattan mà không bị nhận ra hay ngồi xem bộ phim hoạt hình Frozen với Harper hàng trăm lần luôn in đậm trong tâm trí anh. Cựu danh thủ hào hoa còn thú nhận, từng sụt sùi nước mắt khi ngồi một mình xem series phim Friends

Ông bố mẫu mực luôn cảm thấy khó khăn khi phải xa các con mỗi lần đi công tác. Ảnh: AFP.
Nhắc tới bóng đá, tiền vệ một thời của MU ngậm ngùi nhớ lại cảm giác da diết, khó khăn ba tuần sau khi tuyên bố giải nghệ: "Ngày nào tôi cũng nhớ trái bóng tròn. Tôi không biết đó có phải là bản năng của một VĐV hay là niềm đam mê với những trận bóng. Tôi luôn nghĩ rằng có thể trở lại sân cỏ và thi đấu. Tôi chật vật tranh đấu với bản thân, không chấp nhận sự thật dù đã quyết làm thế, dù lũ trẻ ríu rít bên tôi, tôi vẫn không thể không nghĩ tới trái bóng. Bạn biết không, tôi có thể chơi một năm nữa ở Mỹ nếu vẫn sống ở Los Angeles. Tôi thực sự suy nghĩ nghiêm túc về việc trở lại sân cỏ một năm. Tuy nhiên chúng tôi đang sống ở London và lũ trẻ rất hạnh phúc ở trường".
"Tôi là một người chồng, người cha. Tôi đã trải qua thời điểm lo lắng, cẩn trọng rồi. Khi 22 tuổi, điều đó có thể ảnh hưởng tới tôi nhiều. Giờ tôi đã 40 rồi, có 4 đứa con tuyệt vời, một người vợ phi thường, bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ đều hoàn hảo, có những người bạn tốt, đáng tin. Dù ai nói gì cũng chẳng quan trọng Ngày nhỏ tôi không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ trở nên nổi tiếng. Giờ đây, tôi cũng không coi mình là một ngôi sao. Tôi chỉ nhìn nhận mặt tích cực rằng mọi người vẫn hứng thú với phần lớn cuộc sống của tôi", cựu sao 40 tuổi khẳng định khi đề cập tới việc gia đình anh luôn là tâm điểm mọi sự chú ý và thường xuyên xuất hiện trên mặt báo.
Số hình xăm cũng bằng với số tuổi, Becks vẫn chưa có ý định ngừng xăm hình cho dù bà xã Vic không ủng hộ. "Hình xăm cũng là cách tôi thể hiện những suy nghĩ sâu sắc của mình, về những thứ tôi yêu thương và quan tâm. Victoria có lẽ đã từ bỏ việc nhắc nhở tôi ngừng xăm rồi. Cô ấy vẫn thường hỏi tôi rằng có cần phải thế không nhưng vợ biết những hình vẽ khiến tôi vui vẻ", biểu tượng thời trang 40 tuổi chia sẻ.

Gia đình hạnh phúc vẹn tròn của Becks và Vic. Ảnh: Instagram.
Với cựu danh thủ Anh, một ngày bình thường giản dị của anh là đi dạo với chú chó cưng Olive tại Hyde Park, gặp gỡ bạn bè trong quán rượu, xem lính gác của Nữ hoàng diễu binh rồi ngồi ngoài sân cổ vũ các cậu con trai đá bóng. Sau đó, Becks sẽ đón các nhóc trở về nhà, tắm rửa, ăn tối, hỗ trợ con làm bài tập, chúc các con ngủ ngon và nói chuyện điện thoại với vợ đang ở xa. Ban đêm, ông bố mẫu mực vẫn thường sang giường các con kiểm tra giấc ngủ của chúng nhiều lần, mỉm cười lắng nghe hơi thở đều đều của các bé trước khi trở về phòng mình.
Bằng sự khôn khéo và một chiến lược truyền thông ấn tượng, Becks khiến tên tuổi của mình không hề bị lãng quên giống như nhiều đồng nghiệp khác dù đã chia tay sân cỏ khá lâu. Theo GQ, điều khiến cựu thủ quân tuyển Anh vẫn được yêu mến là do tích cách thân thiện, khiêm tốn, ngoại hình phong độ cùng một cuộc sống gia đình hạnh phúc đáng mơ ước.
>> Ảnh và video Becks trên tạp chí GQ phiên bản tại Mỹ
Hoàng Trang