Bé Nguyễn Vũ Giang Anh vừa tròn 5 tuổi. Con là một cô bé rất ngoan, luôn vâng lời bố mẹ, thầy cô và có niềm đam mê lớn với lĩnh vực hội họa, thiết kế. Ở lớp mẫu giáo, trò chơi yêu thích của con là sáng tác những bức vẻ đủ màu sắc, chủ yếu là tranh vẽ nhà cửa tặng cô giáo và các bạn. Đôi khi con ngẫu hứng tưởng tượng về thế giới đại dương với các loài sinh vật biển đa dạng. Qua những bức vẽ hồn nhiên kết hợp đủ màu sắc, con chia sẻ lớn lên mơ ước trở thành nữ kiến trúc sư, xây những tòa nhà chung cư cao tầng đẹp cho người dân thành phố có đủ chỗ sinh sống. Ngoài ra, con muốn về các vùng thôn quê xây tặng ba mẹ một căn nhà đơn sơ nhưng có vườn trồng cây, trồng hoa hoặc nuôi loài động vật con yêu thích nhất là những chú heo. Thế giới đối với con đầy màu sắc và con thích kết hợp tất cả các gam màu trong những bức vẽ của mình.
Mỗi khi tan học về nhà và vào những ngày cuối tuần hoặc khi ba mẹ bận rộn không thể chơi với con, con lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn lấy bút chì, bút màu ra vẽ. Con nhờ mẹ cất giữ cẩn thận từng tác phẩm của mình hoặc dán lên cửa phòng con để mỗi ngày con đều nhìn thấy, nuôi dưỡng ước mơ của mình lớn dần. Con luôn hứa sẽ học thật giỏi để sau này thi đỗ Đại học Kiến trúc, trở thành nữ kiến trúc sư tài năng, tạo nên nhiều ngôi nhà đẹp cho mọi người.
Con xin gửi một số bức tranh con đã vẽ để chia sẻ với các bạn nhỏ khác về ước mơ của mình và đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn bước vào năm học mới.

Gia đình con đang sống ở một tòa chung cư. Con ước mơ lớn lên con sẽ xây thêm nhiều tòa nhà cao tầng thế này và bán thật rẻ để tất cả người vô gia cư, các trẻ em lang thang đều có tổ ấm để trở về mỗi ngày.

Mẹ con từng cho con xem những ngôi nhà đầy màu sắc ở Hà Lan nên con thích sau này sẽ xây những tòa nhà màu cam, vàng, hồng sinh động để thành phố Sài Gòn như một vườn hoa đủ màu.

Ba mẹ con dự định sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở vùng thôn quê để trồng cây, trồng hoa về nghỉ ngơi vào cuối tuần nên con vẽ tặng ba mẹ bức tranh về ngôi nhà mơ ước trong tương lai.

Con sẽ thiết kế những vườn hoa sinh động, đầy hương thơm để thu hút các loài chim, bướm bay lượn quanh căn nhà tương lai của gia đình con mỗi ngày.

Anh hai nhờ con thiết kế một ngôi nhà hai tầng nhưng có khuôn viên đủ rộng để cả gia đình nhà heo - con vật yêu thích - của hai anh em con được tung tăng dạo chơi, sinh sống.

Những căn nhà phố nằm kề nhau ở các đô thị do con thiết kế bằng trí tưởng tượng.

Dịp 20/10 năm ngoái con sáng tạo dùng dấu tay tạo nên hình hai chú hươu cao cổ dễ thương để thể hiện tình yêu của con với mẹ. Đây là con vật hiền lành, dễ thương mà hai mẹ con rất yêu mến.

Con từng được mẹ cho đi xem thủy cung ở khu đô thị Time City tại Hà Nội và khi về Sài Gòn con đã vẽ lại hình ảnh các loài sinh vật biển như cá, sứa, rùa, sao biển đang bơi lội tung tăng. Con ước mong mọi người sẽ chung tay giữ gìn môi trường biển trong lành để các loài sinh vật ngày càng sinh sôi, phát triển.
Nguyễn Văn Toàn Trung
Ngoisao.net phối hợp Công ty Cổ phần Bibica tổ chức cuộc thi "Cả nhà cùng vẽ ước mơ" từ ngày 21/9 đến ngày 21/10. Độc giả có thể chia sẻ mọi ước mơ của bản thân, cho gia đình hoặc cộng đồng. Ban tổ chức sẽ chọn 5 bài dự thi chất lượng nhất để trao 2 triệu đồng tiền mặt mỗi tuần. Độc giả gửi bài thi tại đây, dưới dạng bài viết (kèm 1-3 ảnh); bài ảnh (tối đa 12 ảnh); video hoặc hình vẽ thể hiện ước mơ. Mỗi bài dự thi sẽ đóng góp một bộ sách giáo khoa tặng học sinh nghèo trong năm học mới. Độc giả còn có thể đóng góp cho chương trình tặng sách giáo khoa, bữa xế và xe đạp cho trẻ em nghèo bằng cách mua hàng trực tuyến trên website Bibica hoặc mua trực tiếp các sản phẩm của Bibica tại các cửa hàng trên toàn quốc. Tham gia chia sẻ #HURAtiepsucdentruong trên facebook cá nhân hoặc hội nhóm để đóng góp 5.000 đồng một hashtag cho chương trình. |
