
Vì thời tiết nóng nực nên bé Park Huyn Min (1 tuổi, 18 kg, Hàn Quốc) được mẹ Vũ Thị Xuân cho ra nghịch suối ở gần nhà cho mát. Trước khi thay đồ bơi cho con, mẹ Xuân đã bế con thử nghịch nước để làm quen. Bình thường khi ở nhà, bé Min cũng không tỏ ra sợ nước khi tắm nên chị nghĩ con sẽ sớm thích thú khi được cho đi chơi ở bờ suối.

Đến khi bé được mẹ thay cho đồ bơi hình con cá để xuống tắm suối, bé liền thay đổi sắc mặt, bập bẹ kêu với mẹ: 'Không được, không được'. Khi xuống suối, Min sợ, co chân khóc lóc, liên tục đưa mắt về phía bố mẹ để cầu cứu. Hình ảnh Min quẫy đạp trên bờ, nước mắt ngắn nước mắt dài tạo sự liên tưởng tới 'chàng tiên cá... mắc cạn', khiến nhiều bạn bè của bố mẹ em cười bò.

Lúc Min khóc to nhất, bố mẹ em đã nhanh tay ghi lại khoảnh khắc mít ướt để đời của cậu bé.

Min nhìn khắp '4 phương 8 hướng' để cầu cứu.

Em khóc... miệt mài cả khi đã có người dỗ.

Em liên tục quẫy đạp, bám chặt vào tảng đá không buông. Sau khi dỗ dành con mà bé vẫn không chịu xuống nước, chị Xuân phải bế con lên bờ thay đồ thì Min mới hết khóc.

Trước đó, trong một lần tắm biển cùng bố mẹ, em được diện bộ đồ con ong xinh xắn.

Nhưng cái kết vẫn là tràng nước mắt giàn giụa từ cậu bé.

Em khóc từ lúc đặt chân xuống biển.

Và không thôi thút thít khi đã lên bờ vì sợ.

Cuối cùng, bố mẹ phải cho Min ngắm biển từ xa.

Trong cuộc sống thường nhật, Min là một cậu bé ngoan, ăn, ngủ nề nếp. Bé có thể ngủ xuyên đêm từ 21h tới 9h ngày hôm sau. Cậu bé đã đi được vài bước, biết vỗ tay, tạm biệt, hôn gió, đưa tay lên tai vờ gọi điện thoại. Chị Xuân dự định sẽ cho con làm quen với nước thêm để bé bạo dạn, bớt sợ nước, có nhiều trải nghiệm thú vị ấu thơ.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC