Jayce tranh luận với mẹ dù chưa biết nói.
Bày đồ chơi khắp nhà, bị mẹ mắng thì Jayce phản ứng lại ngay. Dù chưa biết nói, cậu bé hai tuổi vẫn liên tục phát ra những âm thanh "xì xồ", đồng thời bày tỏ sự không đồng ý bằng cách vung tay và dậm chân. Chị Phi Phi, mẹ Jayce, cho biết những màn "cãi nhem nhẻm" của con trai diễn ra thường nhật. Chị nói một câu, bé đáp một câu giống tranh luận nhưng không ai hiểu.
Jayce trong mắt mẹ là cậu bé tinh nghịch, thích nói và thỉnh thoảng thể hiện sự phấn khích bằng la hét. Bé mê phim hoạt hình, thích nhân vật Minion trong phim Kẻ cắp mặt trăng. Hai món đồ chơi Jayce không thể thiếu là thú bông và xe hơi. Đi đâu, làm gì, bé cũng mang theo trên tay một chiếc.
Mới hai tuổi nhưng Jayce hay được nhầm là trẻ 4-5 tuổi vì vóc dáng cao lớn. Bé nặng hơn 14 kg và cao khoảng 90 cm. Mỗi ngày chị Phi cho con ăn sáng là phở, hủ tiếu hoặc trứng; buổi trưa Jayce ăn cơm với món Việt như thịt, cá còn buổi tối ăn nhẹ và uống 240 ml sữa trước khi đi ngủ.
Lên chức anh khi chưa đầy hai tuổi nên Jayce sớm tự lập. Bé biết làm một số việc để tự phục vụ bản thân như xúc ăn, đi ngủ, chơi một mình và thỉnh thoảng giúp mẹ trông em. Những lúc bận con nhỏ, chị Phi nhờ chồng chăm sóc con lớn. Được bố gần gũi và cưng chiều, Jayce dần quấn bố hơn mẹ.
Con trai chị Phi mang hai dòng máu Việt Nam và Iraq. Bé hiện sống với bố mẹ và em gái hai tháng tuổi tại Thụy Điển. Jayce mới đi học mẫu giáo được vài tháng nhưng tiến bộ hơn hẳn. Chị Phi thấy con vui vẻ, học được nhiều thói quen tốt và sinh hoạt nề nếp hơn khi về nhà.

Jayce được mẹ gọi là 'cái máy' vì nói suốt ngày.
Lam Trà